minhquan_k43dt1_tnut chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 8
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ tư, 26/11/2008 - 07:20:pm
em nói rằng em không yêu tôi thật sự là lúc đầu tôi không nghĩ là điều đó lại có thể làm cho tôi buồn như vậy cho đến ngày hôm nay tôi mới nhận ra rằng em là tất cả với tôi
đó là câu chuyện của tôi nó bắt đầu diễn ra cách đây gần 2 năm
tôi quen em khi tôi bắt đầu đi ôn đẻ thi vào đại học hôm đó không biết là tình cờ hay do duyên số mà tôi lại vào trọ ở nhà em. Ấn tượng đầu tiên của tôi đó là một gia đình mà ở đó từ sáng đến tối hầu như chỉ toàn thấy phụ nữ chỉ có duy nhất tôi và một anh sinh viên trọ cùng phòng là con trai tôi vốn là một ngừoi nhút nhát lên nếu biết điều này từ trước thì chắc là tôi cung không dám vào trọ. Phải mất gần 2 tuần tôi mới bắt đầu nói chuyện với mọi người trong nhà < trừ anh sinh viên trọ cùng phòng > khi mới vào trông em tôi chỉ thấy bình thường như mọi người thậm chí vì em chắc cũng giống như tôi là một người nhut nhát lên gần như tôi và em không nói chuyện với nhau trong tháng đầu ở nhà em tôi gần như chi nói chuyện với 2 đứa em gái với mẹ và bà nội của em đươc cái là hai đứa em gái của em cung vui tính và mọi người trong nhà cũng đều quý tôi dù là tôi suốt ngày không học mấy khi toàn đi chơi điện tử trong thời gian ở nhà em tôi chưa có cảm giác gì cả cho đến tận khi tôi đỗ vào đại học dường như khỏng thời gian lâu không được gặp em đã làm cho tôi nhận ra một điều " tôi đã yêu em " cung lại phải mất một khoảng thời gian dài sau đó sau khi tham khảo ý kiên 2 đứa em của em tôi mới dám nói cho em biết điều đó em đã không trả lời cho tôi biết cảm nhận của em về tôi suốt một quãng thơig gian dài sau đó tôi đã cố đi tìm hiểu điều đó cho đến khi tôi nhận ra rằng điều đó với tôi cũng không quan trọng lắm. Đến mùa hè vừa rồi sau đợt đi tình nguyện tiếp sức mùa thi về nhà một tin làm cho tôi vui mừng và chờ đới suốt mấy ngày đó là em cung 2 đưa em gái lên nhà tôi chơi tuy em chỉ lên có 2 ngày nhưng thật sự lam cho tôi rất vui.Sau khi em về một thời gian trong gia đình tôi sảy ra một số chuyện buồn làm cho tôi không biết phải làm thế nào và trong quãng thời gian đó tôi đã quyết định một điều mà cho đến giờ này tôi cảm thấy hối hận vô cùng tôi đã quyêt định không theo đuổi em nữa vì một lý do điên khùng vô cùng và tôi đã nói với em điều đó và em đã trả lời tôi là em không yêu tôi và lúc đó tôi đã không cảm thấy buồn và sau đó tôi đã đi tìm một tình yêu ở những người con gái khác nhưng khi gặp họ tôi khong có cảm giác gì cả tôi cảm thấy như mình đang cô đi làm một việc gì đó để có thê quên được em nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng với tôi em quan trọng hơn tất cả nhưng gì mà tôi có và thật sự tôi không thể quên được em và tôi hi vong sẽ làm được một điều gì đó để chuộc lại lôi lầm mình đã gây ra và hi vong em có thể tha thứ để tôi có thể tìm thấy tình yêu đích thực của mình ở nơi em
