Blog

SMS - Ngày chớm đông .

Thứ tư, 26/11/2008 - 03:45:am

Tháng mười một sao đông về sớm thế ?
 Để ngoài trời mưa tuyết lại buông rơi
Hoa tuyết chơi vơi theo từng cơn gió
Trắng cả khung trời , phủ kín lối đi .

Ngày tuyết rơi em lại nhớ đến người
Giòng lệ buồn lại vương nhòe khóe mắt
Nỗi nhớ anh làm lòng em quay quắt
Giấc ngủ chập chờn trong nỗi nhớ , niềm thương  .

Khi nhớ đến anh em lại loay hoay
Em chờ đợi gởi đi dòng tin nhắn
Máy rung nhẹ với dòng tin thật ngắn
"Em nhớ anh , em lại nhớ đến anh "...
 
Đang miên man vẽ anh trong nỗi nhớ
Bỗng giật mình khi chiếc máy nhẹ rung
Nỗi cô đơn và cái lạnh chớm đông
Được xoa dịu bằng dòng tin anh nhắn
Anh thì thầm tựa làn hơi thật ấm
" Anh nhớ em " anh biết phải làm gì ? ...

Các Bài Blog Khác Của mimi
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (22)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!