Blog

Em Ghét .

Thứ hai, 10/11/2008 - 04:25:am

Em ghét trời đêm chẳng trăng sao
Ghét lá , ghét hoa mau ngã màu
Ghét gió ghét mây dời trôi mãi
Ghét những ngày mưa bão kéo dài .

Em ghét đông về tuyết lại rơi
Ghét những nụ hoa nở rồi tàn
Ghét những ngày hạn cây cằn cỏi
Ghét mùa thu đến lá rời cành .

Em ghét sóng kia mãi vỗ bờ
Ghét nhìn bờ đá đứng chơ vơ
Ghét rong trên biển trôi trôi mãi
Ghét dấu chân ai trên cát vàng .

Em ghét lòng người mau đổi thay
Ghét kẻ lòng gian mất tình người
Ghét luôn những kẻ dàn dựng giỏi
Ghét quá đi thôi ghét cả đời .

Các Bài Blog Khác Của mimi
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (11)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!