Thứ hai, 02/06/2008 - 11:46:am
Có những điều em chưa bao giờ nói
Giữa chúng ta chữ yêu .... một lằn ranh
Em muốn vuợt qua nhưng rồi nghĩ lại
Hạnh phúc không ? Hay đau khổ chất chòng ?
-
Em rất muốn đuợc làm thảm cỏ xanh
Đuợc ôm anh hát ru giấc mộng lành
Làm hạt nắng , hôn môi khi anh ngủ
Làm hat mưa để xóa nỗi muộn phiền .
-
Em lại muốn đuợc làm ánh trăng thanh
Dõi bóng anh trong những lúc độc hành
Luôn soi sáng đuờng anh đừng lạc lối
Chỉ thế thôi nhưng mà không thể nói …
-
Chữ yêu ấy đánh vần...đâu có khó
Nhưng sao em nói mãi chẳng nên lời
Sông tình ái tương lai có êm đềm...???
Hay dậy sóng.... Lời yêu không ....thể nói ....