meocon_lacloi chưa có bài viết yêu thích
Thứ hai, 03/08/2009 - 08:13:am
Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm.
Nhưng em không nghĩ thế.
Bởi que diêm chỉ một lần lóe sáng.
Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần.

Em không the là phần sẩm nơi vỏ kia
để làm sáng..
Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng manh.
Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
Rất đa tình rồi phụ bạc như không..
Nhưng em sẳn sàng làm chiếc que diêm
Dám đốt cả trái tim diêm xinh bé xíu..
Cháy tận cùng của thân tăm trắng trẻo
Dù kiếp tàn và hiểu đã được yêu

Dẫu anh có tham đến bao nhiêu
Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xướt
Không oán hờn đâu vì em tin mình được
Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu.
Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
Thì câu ví kia xin người rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
Mà tình yêu cần đi suốt cả cuộc đời.