Blog

bức xúc......bức rứt.......

Thứ bảy, 08/08/2009 - 10:02:am

"Khi sương tan mau chút ánh sáng nhạt màu,
Con đường xa khuất nhau.
Từng ngày đợi chờ thêm bao nhiêu bỡ ngỡ,
Chắc có lẽ thôi mộng mơ.

Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì ?
Thôi đành cay khóe mi...
Hay là cơn mưa phương xa vui hơn nơi đây gió lớn ?
Sớm mai em thường nhớ ai ?

                    oh....oh....no....no  (ca sĩ MÈO)

 

 

Cái bài này mình nghe hoài mà chả biết chán, mỗi lần nghe lại mỗi lần cảm xúc "tan biến" lại khác nhau, khi tối thức đến 2h sáng, định lên làm 1 cái "en_chi" cuối cùng trước lúc ra đi, vậy mà cũng không đủ can đảm làm việc đó...."giống Mèo sợ ma quá hì, nhưng hok phải thế đâu, chỉ sợ giờ đó còn online má thấy sẽ la chít".

 

 

1 canh....

2 canh.....

lại 3 canh.....

Trằn trọc, bâng khoăn, giấc chẳng thành...

 

Nói kiểu này ,tối lại mơ thấy Bác cho mà xem...

 

 

Mấy hôm nay, Mèo cứ hay lăn xăn chạy qua nhà TG, đọc đọc, chép chép, cứ muốn làm cho TG vui nhưng sao TG đầy tâm trạng quá, con gái con lứa gì, mới có vài chục tuổi đầu mà ốm nheo, ốm nhách...cứ suy nghĩ cho lắm vào thì làm sao mà mập cho nổi..., ít nhất TG phải được như Mèo nè , "kính chào quí khách, chiều cao 1m60, cân nặng 46kg, thân hình hơi gầy 8kg, đề nghị bồi bổ sức khỏe"

 

 

Mèo biết, 1 vết thương ngoài da có thể bôi thuốc là xong, nhưng vết thương trong lòng thì khó mà lành lặn, nên dù có thế nào TG cũng phải đương đầu, đối mặt nhá. Cuộc đời con gái nó "khốn khổ" đến thế, sẽ rất "khốn đốn" nếu gặp phải 1 thằng đàn ông "khốn lạn".

 

 

 

Nói đến mới nhớ, mấy hôm nay Mèo cũng gặp chuyện bất bình lắm, chả là thế này, vô duyên Mèo bị đánh mất 1 thần tượng, cái ông ở xóm được xem là mẫu mực nhất xóm, thương yêu vợ con...đàng hoàng, chững chạc, cứ mỗi lần nhìn thấy chú Mèo lại muốn đc là MỸ TÂM để mà "ước gì", 1 mẫu đàn ông tuyệt đến thế còn gì, nhưng..............................................ai mà biết được "có chuyện gì đang trong trái ổi"    

 

 

 

Người đàn ông mẫu mực, lịch lãm ấy đã ngoại tình mấy năm nay....thế cơ đấy, nhớ những ngày nào ông có bệnh trong người, vợ ông sáng trời mưa cũng như trời lạnh, cứ hì hục đạp chiếc xe cọc cạch đi hơn 10km để lên núi thắp hương ,cầu nguyện Mẹ Quán Thế Âm, bỏ công bỏ việc chỉ vì quá yêu chồng và thương cho 2 đứa con nếu không may bố nó có chuyện gì...để mà xin cho chồng mau khỏi bệnh.Tấm lòng người phụ nữ luôn cao cả, bao la đến thế.

 

 

 

Sao không cho ổng chết  quách đi cho xong, sống làm gì để rồi lại đi ngoại tình....làm khổ vợ, khổ con. Chuyện gì cũng toàn đàn ông gây ra,vậy mà xưa nay, mấy ông nhạc sĩ cứ ghi lung tung để mấy ông ca sĩ cứ nghêu ngao "Ôi!, đàn bà là những niềm đau, đàn bà lại là con dao,làm tim nhỏ máu"...ghét...ghét...ghét  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của meocon_lacloi
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (13)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!