Tổng số bài viết: 1
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ bảy, 07/11/2009 - 08:50:pm
Cuối thu.
Nắng mỏng manh trên từng con phố. Gió heo may đưa hương hoa sữa nồng nàn khắp phố phường.
Con phố hàng ngày vẫn đầy bụi bặm và tắc nghẽn. Mặc dù người ta cố tình ngăn các thanh chắn hy vọng có thể giải tỏa những lúc tan tầm. Nhưng vô hiệu.
Hà nội mùa này có những hôm hơi lạnh. Nhưng mùa đông vẫn chưa thể trở về.
Người ta nói năm nay sẽ không có mùa đông,
Ừ không có mùa đông càng tốt. Với tôi chỉ cần hơi lạnh chút thôi là đủ. Chỉ cần một chút đủ để ôm một người thật ấm. Là được. Không cần nhiều. Lạnh quá đôi khi mất hết cả cảm giác.
Tháng 11 người ta xôn xao vì vàng tăng chóng mặt. Mới ngày nào 18 , 19 là đỉnh cao. Mà giờ đây đã lên ngưỡng 24, 25. Xăng cũng tăng trở lại. Euro cũng vậy. Nhà đất cũng lên. Và chứng khoán cũng có những biến chuyển.
Rồi mọi cái lại thay đổi như dòng đời. Mọi thứ chẳng thể nào dừng chân tại chỗ. Nó cần phải thay đổi như mỗi cuộc đời con người,
]]]]]]
Mùa thu đang đi qua để nhường chỗ cho mùa đông tới.
Nhưng hôm nay dường như mùa hè.
Nhất là ở những dãy phố như Kim Mã bỗng nhiên hoa bằng lăng nở lại. Loài hoa chỉ có nở một lần vào mùa hè. Vậy mà bây giờ là mùa thu... hoa nở trái mùa. Và có lẽ sẽ còn có nhiều điều ngang trái nữa...sẽ đến và sẽ đi...
]]]]]]]]]]]]]]]]]
Tháng 11 có ngày lễ 20.11. Hôm nọ hỏi đám học sinh . Ngày 20.11 là ngày gì ? Bọn trẻ lớp 1 bảo Ngày Phụ nữ Việt nam. Đám trẻ con ngây ngô thật buồn cười...
Tôi nhớ đúng ngày đó năm ngoái trời trở lạnh. Còn năm nay thì không biết thế nào...
]]]]]]]]]]]]]]
Mọi thứ đều có thể diễn ra và có thể thay đổi. Như tất cả những gì chúng ta đang có....



