Blog

Ví dụ em là...

Thứ bảy, 27/06/2009 - 10:44:pm

VÍ D

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ Em là MÂY
Bềnh bồng trên trời rộng ...
AI sẽ là Gió lộng ?
Thổi Mây vào thiên thu...

Trôi về cõi Vô ưu
Mây Huyền vui với Gió ,
Muộn phiền xin bỏ ngỏ
Trả lại chốn trần ai ....

Ví dụ Em một mai
Tan trong vần Thơ lạc ...
Hồn THƠ em - AI hát ?
Trong cõi miền thinh không !

Ví dụ Em là SÔNG
Mênh mông chiều Thu vắng ...
AI ? sẽ là giọt Nắng
Rớt lại cuối Hoàng hôn ...

Ví dụ BẾN chiều hôm
Em một Đời ...lẫn khuất ...
AI ? tình cờ bắt gặp ...
Gởi chút Lòng trở trăn ...

Ví dụ Em là TRĂNG
Rơi trên vùng ảo vọng
Còn AI trong cuộc Mộng ?
Tay hứng bóng Trăng tan ?

Ví dụ cõi Nhân gian
Em ...muôn trùng mất hút .....
AI ? từng đêm thao thức ...
Mơ một chuyện Liêu Trai ???

AI ???
Mây Huyền
Thu Hương

Một trong những bài thơ viết về ý nghĩa của bút danh Mây Huyền , và ý nghĩa Bến Sông Trăng ... Ở đây là một " câu hỏi " muôn đời không nghe được lời " giải đáp " vì khi ấy MH đã ... " muôn trùng mất hút trong cõi nhân gian..." Mà ... có lẽ cũng sẽ không có AI !!! Thế nên , MH cũng đã chuẩn bị cho mình một " Bản Di Chúc ”…

 

 

DI CHÚC

 

>

Khi Đời Sống đưa TA về Tịch Lặng
Trái TIM này xin hóa nhập vào TRĂNG
Để một mai – từ nơi Cõi Vĩnh Hằng
TA vẫn thấy Con Tim mình thở nhịp !
***
Rồi nơi ấy : TA và TRĂNG hòa hiệp
Chút Nhiệm Mầu giũ sạch kiếp TỬ SINH !
Trong Uyên Nguyên – trái TIM nhỏ vẹn hình ,
Miền Bất Tử - TA VÀ TRĂNG LÀ MỘT

>

***
" Ta và Trăng là MỘT "
Mây Huyền - Thu Hương

>>

 

 

Các Bài Blog Khác Của mayhuyen62
Blog cùng loại "Thơ" trên Yume
Bình luận (22)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!