Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 08/10/2008
Tin Yêu và Vĩnh Cữu ( Trường Ca )
Thứ tư, 24/06/2009 - 09:16:pm
TIN YÊU VÀ VĨNH CỮU
Từ đêm trở giấc Đông Miên ,
Thương con TRĂNG lạc cuối miền hoang sơ .
Vọng đâu : tiếng hát ơ hờ …
Ru Ta – ngày tháng bên bờ quạnh hiu
Ru Ta – mộng mị tiêu điều
Ru Ta – đời đã chịu nhiều xót xa …
Ngỡ mình như hạt mưa sa
Rơi trên phiến đá – vỡ òa Tâm Linh !
Tìm đâu ? một cuộc hồi sinh
Gởi hồn qua mộng băng trinh thuở nào .
Hỏi mình – rồi hỏi Trăng Sao
Giọt sầu này đã kiếp nào phôi thai ?
Dậy đi ! Tiềm Thức lạc loài
Ta nghe trong ấy mệt nhoài cơn mê !
Đi qua năm tháng bộn bề …
Bởi xưa tay nhỏ vụng về cưu mang .
Quay mù với những lo toan
Mấy mươi Xuân vẫn đi hoang – không về !
Thời gian chừng đã lãng quên
Chợt nhìn lại – thấy buồn tênh kiếp người !
Đời như con nước về xuôi
Ta như chiếc lá buồn trôi lững lờ …
Một mình – dõi bóng TRĂNG mơ
Tâm tình khép một lời Thơ u hoài !
Nên chi một kiếp lạc loài
Vẫn âm thầm nhỏ lệ dài canh thâu .
Từ khi lỡ bước sang cầu
Lòng Ta những nặng u sầu mênh mang …
Đời thôi ! lỡ nhịp cung đàn
Cho Ta từ đó – võ vàng ước mơ !
Nhớ từ một thuở xa xưa …
>>>
Tuổi hồng dệt mộng đợi chờ XUÂN qua .
Đợi mùa TRĂNG đẹp nở hoa
Đợi vườn THƠ mở cổng ngà Tinh Khôi .
Đợi NGƯỜI TRI KỶ xa xôi …
Cùng TA hội ngộ giữa đời tịch liêu .
Mà bao năm tháng hắt hiu
Vẫn đành một bóng đìu hiu kiếp nầy !
>>>
Rồi từ độ ấy sang nay
Chiều chiều ngồi ngắm mây bay cuối trời .
Nhìn mây lòng những bồi hồi
Nghe hoàng hôn phủ … phai rồi ! tuổi Xuân
Kiếp người Đơn Nữ đa truân …
Nên đời cứ mãi trầm luân cõi buồn !
Để rồi Thu lại sang Thu
Đêm trường nghe vọng lời ru miên hoài .
Canh khuya trở giấc u hoài …
Chợt nghe hồn những lạc loài bơ vơ !
Đời TA : một kiếp đợi chờ
Cũng buồn tựa lá khô rơi cuối ngàn .
Mãi còn rong ruỗi lang thang …
Dõi hồn theo cánh gió ngàn lãng du .
Một lời nguyện ước Thiên Thu
Thả về cuối nẻo mịt mù trùng khơi …
Từng mùa nhặt lá vàng rơi !
Nghe không gian thở nhịp đời quạnh hiu .
Thời gian –trở giấc hoang liêu
********************
Chợt Mùa Xuân đến –
Cho Yêu Thương về …
Bút Ngà tựa giấy Thơ đề
Nến hồng soi lối : đường về Vô Biên .......................
………………………………………….
Trích trong “ TRƯỜNG CA - XUÂN BẤT TỬ “ ,
sáng tác đặc biệt của Mây Huyền Nguyễn Thu Hương
Đây là đoạn mở đầu của bản TRƯỜNG CA …
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 08/10/2008