Blog

CÓ MỘT ĐIỀU Ở TRONG MỖI CHÚNG TA ...

Thứ tư, 15/07/2009 - 09:45:pm

 

 
CÓ MỘT ĐIỀU NHƯ THẾ ...
 
 
Có một điều - tự bao giờ đã có
Thức trong hồn sau một giấc trầm kha ...
Kiếp thăng trầm - Ta với một mình ta ,
Thắp thời gian soi mình bên bóng lẻ .
 
 
Có một điều ngỡ chừng như xa hút ...
Chợt hiện về trong ký ức mênh mang
Khi canh thâu thao thức với Trăng ngàn
Với tay níu ... bỗng ngỡ ngàng ! kỷ niệm ...
 
 
Có một điều như gió lộng biển khơi ,
Từng đợt sóng vỗ vào bờ cát vắng
Như tình yêu xoáy trong vùng tĩnh lặng
Trái tim khờ chếch choáng những cơn say !
 
 
Có một điều lòng cứ mãi ước mơ
Như chiêm bao chẳng bao giờ hóa thực ,
Mà tỉnh giấc vẫn nghe lòng rạo rực ,
Để tàn canh vò võ nỗi niềm riêng ...
 
 
Có một điều ta sẽ nói cho nhau ...
Dẫu khi ấy là vạn lời áy náy ,
Là cung bậc của tơ chùng phím gãy ,
Còn mong chi ! khi bóng ngã cuối chiều .
 
 
Có một điều tựa như con suối mát
Chảy vào lòng khi khô cạn niềm tin .
Trong rã rời sức sống lại hồi sinh ...
Đời - hạnh phúc một lần thôi , cũng đủ ...
 
 
Có một điều luôn ấp ủ trong ta ,
Phút với giây nhịp nhàng như hơi thở .
Trong cơn mê vẫn vọng về nỗi nhớ ,
Vẫn nâng niu ... bỏ mặc tháng ngày tàn !
 
 
Có một điều - Ta chỉ nói với ta -
Điều Duy Nhất trong mọi điều có thể ...
Điều sót lại đến tàn hơi bóng xế ,
- Nhành cây khô , một chiếc lá cuối cùng !
 
 
Mây Huyền
Nguyễn Thu Hương
2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của mayhuyen62
Blog cùng loại "Thơ" trên Yume
Bình luận (20)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!