Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 07/10/2008
Thứ tư, 24/06/2009 - 09:16:pm
NGÀY HUYỀN DIỆU
Thương tặng NHẬT HUYỀN VY
Nhân ngày Sinh Nhật thứ 18 của con ...
Khi con gái chào đời , tình Mẫu Tử như đã đưa hồn mình thức giấc sau chuỗi ngày dài sống trong âm thầm phiền muộn với nỗi lòng cô đơn héo hắt ...mà chẳng biết bày tỏ cùng ai ! Đó là một Ngày Huyền Diệu trong đời mình và cũng là ý nghĩa của tên Nhật Huyền Vy mà mình đã đặt cho con bé …
Có Hạnh Phúc nào bằng : Ngày Con Đến
Đánh thức hồn Ta trong giấc Cô liêu…
Trái tim khô bỗng trỗi nhịp Thương yêu ,
Con hiện hữu …Ôi ! HUYỀN VI quá đỗi !
*
Con đã đến ! cõi lòng Ta bổi hổi …
Trong Vô Biên sự sống đã ươm mầm !
Ta nâng niu nụ hoa nhỏ Thiên Thần ,
Bầu sữa nóng dạt dào Tình Biển Cả...
*
Thương con ngủ trong nôi hồng êm ả ,
Tiếng ầu ơ... Ta ru mãi ngày đêm...
" Chiếc cầu tre " dẫu lắc lẻo , chông chênh ...
Ta vẫn dắt Con đi......đường phía trước...!
*
Rồi từ đó . Con cùng Ta chung bước .
Nẻo cơ cầu Ta lận đận , gian nan ,
Con theo Ta chân sáo bước khẽ khàng …
Hồn thơ dại Con giao Ta che chở …!
*
Mà đôi tay Ta : vụng về , bé nhỏ ,
Sợ bão giông , sợ nắng gắt Cuộc Đời …
Nên lặng thầm lời Kinh Nguyện trên môi …
Xin cho Con chút Bình yên năm tháng …
*
… Rồi Con lớn ! Rồi Mùa Xuân Mười Tám !
Chợt giật mình ! Ta đếm lại Thời gian …
Bóng Vó Câu đâu thể níu dễ dàng !
Nên Con đã giã từ Hồn Thơ Dại !
*
Hãy bước đến ! trong vòng tay ưu ái
“ Chiếc cầu tre “ vẫn vọng bước chân ngoan
Xin cho Ta thắp một ngọn Nến vàng
Là thắp sáng Hồn Tim Con rạng rỡ …
*
Hãy bước đến với Cõi Lòng rộng mở ,
Khúc nhạc Đời réo rắt nhịp Tin Yêu
Mắt môi xinh chớ để nhuốm ưu phiền ,
Tim hãy hát lời Tình Ca vô tận …
*
Đêm thao thức nhìn Con yêu say giấc
Chạnh nhớ ngày Con mở mắt đầu tiên …
Nhớ bóng Thiên Thần trong chiếc nôi êm …
Nhớ tiếng ầu ơ… dặt dìu thuở đó !
*
Là Tất Cả niềm Thương Yêu Ta có !
Chuyện Ngày xưa ...là chuyện kể ngày sau...
Đã bao năm , lòng Ta bớt u sầu
Từ Con Đến ! như một NGÀY HUYỀN DIỆU .
Mây Huyền 01. 05.2004
Nguyễn Thu Hương
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 07/10/2008