º[Ł] • [Ł]º FαM ♂ LyN - chỒk nẤm
Thư mục riêng của º[Ł] • [Ł]º FαM ♂ LyN -...
Links
Blog

 

Chap1
 
 
“Này bạn new tớk ngồi đây đó cấm có ík kiến đấy nhớ”- nói xong hắn hôg qên kèm theo nụ cười
-khanh quay mặt sang quẳng cho hắn cái bộ mặt nhíu mày nhận ngay cái nụ cười chói lóa của hắn ta, cảm tưởng nếu đang đứng dưới nắng chắc cô té xỉu vì say nắng qá ik mất :D =)).. tưởg tượg tới đó khanh buộc miệng cười ra tiếng nho nhỏ đủ có thể cho 2 ng nge, 2 ng ngồi cùn 1 bàn  :( hic hic
-hắn ta thấy thế tỏ cái vẻ mặt rất ư nà đắc thắng –
Ôi giời ơi, khanh tự ngĩ cô đã tự phản lưới nhà rồi… ối ối. kip trấn chỉnh nại nỗi nầm cô nói ngay với kái ng đang ngồi bên.
 “Này cười rôm rã qá nhể..”
-chưa kịp nói hết câu hắn ta đã cướp ngay lời –
“Ừa, coi mặt cậu giốg như pị tớ hớp hồn rồi ík ha ha”
-hắn cười giọng cười như khi nãy… khanh quay sang tên đó cảnh cáo-
“Hứ cậu coi chừg tôi đó >:P”
-hắn nở nụ cười hiền lành :) okey đc đc r` :D
-----------
 
Khanh 16 tuổi
Thik màu đen của màn đêm
Tính tình hơi trẻ con và khó chiều.
Sau h học khanh phóg xe trên đườg ngĩ ngợi lung tung, mà chẳng phải nà ngĩ ngợi j cũn nên.hôm nay khanh hôg chạy lòg vòg quanh kái tp nhộn nhịp này nữa mà chạy đến một nơi khác không phải là ở trong kái tp này. Đổ đầy bình xăng khanh tính chắc số tiền trong túi mìk cũn đủ cho 1 ngày vắng nhà,
Đích đến nà thoát khõi kái tp này.
Haizz cuối cùn cũn đến nơi cần đến… không khí thoãi mái vô cùn mìk iêu nhứt nà kái không khí này, khác hẳn với khói bụi của thành phố. Mìk thik nơi đây :D
“sa0 khanh mánh lẽ thế?”
-Khanh quay đầu lại-
“Duy  :). Sao lại ở đây?”
“ưkm phải ở đây mới pik bạn cùn bàn của tớk mánh lẽ chứ”
-Duy lại cười điệu cười đó-
“àh ừk ra nà theo dõi khanh, và..”
Và “cùn khanh đi dạo”- hắn nại cướp lời khanh một lần nữa-
“thế ư”- khanh ném cho hắn nụ cười-
“ àh cậu bỏ xe đấy mà đứg đó lẩm bẩm kái j thế hửh? đi gữi xe đã nào, Duy có pik 1 nơi,nơi này hay lắm ík nhóe
:D, cũn gần đây thôi :D
---------------
Vừa đi cô vừa trích ngang về cái tên Duy như sau:
Tên: Duy,
Tuổi: 16 bằng cô
Chiều cao: hơn cái đầu
Cân nặng: không pik
Tính tình: không pik
Khuôn mặt rất ư đáng géc
Thích cười và cho đó là nụ cười làm cô say nắng.
Hứ >:P. đáng géc là cái tên cô đặt cho hắn.
 
“Xí thế mà pảo là gần lắm >:P, đún là hôg thể tyn được lời của kái tên đáng géc ngồi bên mà”
“Ê cô nương thế đoạn đườg từ trườg ra đây với nơi dừng chân hồi nãy khúc nào gần hơn :D “
“Xí >:P” 
Nơi mà Duy dẫn khanh đến khá là đặc biệt, khanh vốn dĩ rất géc trẻ con, những đứa con nít thường rất phiền phức và ồn ào – nghĩ tới đấy khanh thấy pùn cười thay nếu mìk nà lũ nhok ở đấy chắc mìk sẽ géc cay géc đắng cái nhỏ đang đứng như trời trồng ở đấy qá  hi hi :D khanh mĩm cười 1 mìk.
 “khanh thik trẻ con lắm hả?”
 “ No no no” hai tay bắt chéo ra hiệu hôg phải thế mà hoàn toàn ngược lại
“ >:P xì tự nhiên dẫn ng ta tới chỗ này”
“hi hi đã đến rồi mà, nếu hôg thik thì khanh tự về đi ai ép đâu nào :D”
“A.a.a.a… anh Duy đến”
-một cô bé chạy ra vội bá cổ Duy-
“ anh Duy mang qà đến cho em nè “
“anh Duy còn mang theo cả bạn gái tới lun ạ :) ôi thích qá”
“hihi ừk cô nàg xấu tính đi theo anh tới thăm em :D”
“ hả…. kái j hả kái tên kia… mún chết rồi hả?”
“cô nàg xấu tính ík hôg mún chơi với em nên đang định đi về kìa.. có phải là xấu tính lắm hôg :D “
“Ôi chị về thật ạ ? :(( hu hu “
“Ơ hôg hôg phải thế đâu em :D hi hi ngoan nào anh Duy trêu em đấy, đừg nge lời anh ík nói nhé :) chij đến chơi với em mà sao lại bỏ về đc :D”
 kái tên đág géc, dám ăn hiếp ta trước mặt bọn trẻ, ta đjap chít mi đạp đạp cho mi chết hứ hứ >:P géc kái mặt mi, kái bản mặt đáng géc… - vừa lẩm bẩm khanh vừa làm đọng tác cấu xé ngọn cỏ trong tay-
“ này đám cỏ nó làm tình làm tội j khanh hả sao giẫm đạp tàn nhẫn thế ???”
“hứ… >:P kái mặt mi ík, kái đồ… ”
“ủa nhok con  đâu rồi?”
“Àh,trân nó ik chơi rồi”
“thế ra đây làm j?”
“Tớk thương lũ cỏ dại dưới chân cậu nên ra đây, hic hic hôg ngờ nó lại bị kẻ xấu tính như cậu giẫm nát thế kia haha:D “
“Nài còn nói nữa hả, đág géc chết này cho chết nè, dám chê bản cô nương xấu tính “
-Khanh bứt vài sợi cỏ và oánh duy-
“Oái oái…xấu tính đánh ng ha ha xấu tính đánh ng bà con ơi cứu cứu mạng =))”
“này đứng lại ngay… kái tên đáng géc kia…. Hôm nay mi tới sô rồi…”
“ha ha đố đuổi đc tớk :D”
“chết nè tên đáng géc….”
 “haha đuổi theo đi này haha… oÁi.…á..”
ụych.
 
---continue---
      

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của º[Ł] • [Ł]º FαM ♂ LyN - chỒk nẤm
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (4)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!