Thứ sáu, 26/09/2008 - 07:31:pm
Điểm 8 có thể làm cho một HS ngoan buồn nhưng lại chẳng sao với một học sinh lười, có thể làm cho một HS yếu mừng nhưng lại làm cho một HS giỏi lo. Nhưng đối với gia đình Vy, điểm 8 có thể làm sóng gió nổi lên trong gia đình! Vy không hiểu rằng tại sao phụ huynh cứ phải bắt buộc con cái của mình phải đạt được những điểm cao trong khi đó khả năng của chúng là không có thể ! Và mẹ Vy cũng như vậy! Dù nhiều lần Vy đã cố gắng giải thích và Vy đã khóc rất nhiều trong những lúc ấy nhưng nước mắt của Vy cũng không thể thay đổi được những tư tưởng lạc hậu và quá bảo thủ! Bạn có thể nhận được bất kì một điểm số nào trong học tập nhưng thực chất của điểm số đó chỉ có một mình bạn biết nó nằm ở đâu so với thực lực của bạn. Điểm số đôi khi chỉ là cái mốc để ta biết được ta cần bắt đầu từ đâu chứ không phải giới hạn con đường ta bước tiếp! Vy mong sao mẹ Vy có thể hiểu và nhận ra được những điều này nhưng hình như chỉ là ước mơ, quá khó!