Blog

Tổng số bài viết: 12

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Gửi họ

Chủ nhật, 26/07/2009 - 08:56:pm

Tôi lại làm tổn thương người đó,mặc dù trong lòng rất muốn nói chuyện với họ thật sự như ngày trước nhưng... tôi lại nói ra những lời nặng nề.Tôi biết lí do mình làm như vậy,tôi đã tự đóng kín lòng mình, tự tạo cho mình 1 hàng rào và không cho phép mình vượt qua nó, nói thẳng ra , tôi không cho phép mình đựoc yêu. Tôi tự ti nhiều thứ, đâm ra tôi lại nghi ngờ nhiều thứ.Tôi tự ti về ngoại hình ,về học thức, về gia cảnh, về trách nhiệm gia đình mà tôi phải gánh lấy, rồi khi có 1 dấu hiệu có thể gọi là tình cảm khác phái tôi đã nghi ngờ họ cho rằng họ đang đùa cợt mình, bên trong là thế nhưng bên ngoài tôi tỏ ra là 1 đứa cứng rắn ,tôi  đã đáp lại họ bằng những lời lẽ hết sức sách vở và khách sáo.Vì những điều tự ti trên , nhiều lần tôi cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, tôi không dám liên lạc với họ vì tôi sợ cũng những điều ấy làm t phải khách sáo và xa lạ hay tệ hơn là sợ tiếp xúc với họ. Nhưng thật không dễ dàng, cảm xúc lứa đôi là bản năng của con người hay sao ấy, tôi đã goị cho họ và rồi lại sợ....Và hôm nay tôi làm tổn thương họ, tôi làm cho họ phải mượn rượu và thật say để nói  với tôi, nhưng tôi ko biết mình lúc đó thế nào nữa, họ biết sẽ nhận dc những hồi đáp buồn nhưng vẫn muốn nghe, lúc đó ko hiểu sao tôi lại ko khách sáo nữa tôi nói với họ tại sao phải muợn rượu để hỏi thẳng tôi mà khi tỉnh ko bên nào dám mở lời. Nhưng sau đó, tôi lại dùng những từ sách vở để trả lời họ.Tôi thật đáng ghét. Rồi tự nhiên tôi muốn gọi cho họ nói hết ra những gì tôi viết đây nhưng tôi đã làm họ tổn thương ,sao lại dễ chấp nhận thế dc chứ. đấm rồi mới xoa vẫn phải đau mà. Tôi biết họ cũng có lòng tự trọng của mình, mà còn cao nữa chứ,nhưng tôi cũng đã đè bẹp rồi đấy thôi.Tôi lại nhớ về mình thưở trước ,ngày mà đúa bạn trai nào thích tôi thì tôi sẽ ghét họ như kẻ thù và làm cho họ hết thích mình thì thôi.Bạn tôi bảo tôi ác lắm,ừ thì ác thật nhưng đến khi ko còn ai trồng cây si tôi nữa,nói thẳng ra là ế, thì tôi mới nhận ra.Họ cũng từng nói với tôi là họ sợ bị đối xử như vậy nên ko dám mở lời.

Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi họ nhưng máy đã khóa  rồi.Tôi ko muốn ai bị tổn thương hết nhưng tôi lại hành động ngược lại.

Xin lỗi! ( mong họ biết tôi nghĩ thế)

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới