lu_yin
Links
Blog

Kính thưa quý vị ở xa tui chưa quen, các bác pàkon láng giềng tui đã ghé thăm nhà mà chưa nhớ nổi... chủ nhà, cùng những người bạn iu quí của tui, đặc biệt là  mấy em út thương đã "táp" Luyin tui...hix..hix...

 

 

Luyin tui si nghĩ rất rất nhìu mới hạ quyết tâm viết đại vài dòng tự khai về khoảnh trời u ám có, lâu lâu chớp chớp vài ánh sao xẹt có...đã mang lại vui nhìu hơn buồn kể từ khi Luyin tui gia nhập cộng đồng Yume, dù lâu lâu mới..xẹt vài câu..hehehhe...

cute japanese girl

 

Ngày í...tui thích ghé nhà Enny vì nhà cô bé này lúc nào cũng bạn bè ra vào tấp nập, nhà lại rất dễ thương. Có vài lần chat chit với cô bé, Luyin tui cũng thấy dzui dzui,...mà, tự dưng lúc này rất khó gửi cmm hay quà cho cô bé (hem biết phải mình bị cấm cửa roài hem....hơi buồn...hên xui dzị...  ).

 

Hi

 

 Nhà namdinh là nơi tui "rinh" kỹ thuật chèn hình ảnh...hìhi...cậu mập này rất hay tranh thủ ngủ nhưng theo tui chat chit thì cậu ta cũng dễ thương, thẳng thắn và nhiệt tình lắm, nói là hở cái đi ngủ mà dường như lập trình hết òi...heheheh...(vài chữ "táp" em lại nghen...hehehhe..).

 

Hello kitty 

 

Nhà Kiwi là tên của cô bé thứ hai dễ thương mà tui hay ghé thăm và đọc blog mỗi khi không được vui. Luyin biết là mình thuộc trường phái thực tế, nhưng lâu lâu tự thả hồn về thế giới búp bê vẫn không ngăn nổi lòng mình bay bổng trong đôi phút, nghe nhẹ nhàng....Cảm ơn cô bé nhé và chúc em luôn hồn nhiên vô tư thế nhé ! 

forever friend with a rose

 

Một lúc nào đó, nỗi trầm lắng vẫn cứ ùa về, ghé Tế Điên để thấy mình vẫn còn...bình tĩnh sướng  (nói xấu T Đ chút nhá  :D  ). Ừa...mình đã cố gửi cmm an ủi, thăm hỏi mà sao bạn tui vẫn có gì đó sâu lắng sầu ảo não quá...mình...pótay òi..."người có cái tên viết từ sương khói" ới...Mình vẫn luôn mong cho bạn mỗi ngày đều vui nhé !

 

Friends
 

 

Chắc là Luyin tui hem thể bỏ sót nhỏ Đào và cô bé Ruby Phan, hai người bạn mới của Luyin. Hai cô này, theo Luyin, một có chút trầm lắng nhưng hoạt động blog, cộng đồng lại linh hoạt không kém ai, lại có gu nghe nhạc Hoa xem xem Luyin tui,...; một thì có đôi mắt buồn luôn nhe răng cười duyên để lộ má lúm đồng tiền,hì...nhìn là muốn bẹo má...hehehe...nhỏ Ruby Phan á mà, lanh lợi lắm...Hai bạn là điểm nhấn gì đó trong tính cách của Luyin tui !!!

 

 
forever friend with a rose

 

Á...sao tui hem nhắc đến Tiếu pà pà cho dzui nhà dzui cửa thêm taaaaa  ..hehehe...Nụ cười pà pà duyên đáo để, hem thấy pà pà một vài bữa nhớ quá trời...lâu lâu nhìn pà cười mình ênh, mấy nhỏ kia nói mình có sở thích mới nữa chứ...hư...heheheh...Ừa..."nụ cười đem rải khắp nhân gian" nhá, pà pà !

 

Three bunnies
 

 

 

Mạn phép tag luôn chú  Gia Linh nè, chú Bình An nè, chú Viethuvn nè...hehehe...BIết sao hem ?! Chú Gia Linh từ lúc "xây" cái nhà tới giờ chưa có cái entry nào hết, chú lại rinh cái hình của Luyin dzìa nhà để chớ, Luyin tui chẳng biết gì về chú, đã đến lúc bắt chú viết gì đó rồi..hehehhe...

 

Có thể nói chú Bình An là bạn đồng môn của chú Gia Linh đó nhoa ! Chú Bình An hay cho Luyin quà lắm, ...bạn biết không, quà của chú cho chất đầy nhà rồi mà Luyin vẫn cứ thích sang nhà vấn an chú và ngía giàn phượng vĩ đỏ rực nhà chú thoaii 

 

Nếu nói học hỏi thì Luyin gần đây cũng hay chạy qua nhà chú Viethuvn đọc & học lóm nhiều điều từ chú này- bậc tiền bối với khối kiến thức theo Luyin là không nhỏ & không dễ ngốn tí nào...Cảm ơn chú Viethuvn nhiều nhiều lắm ! Tiếc là bữa rày Yume không được ổn định, soạn thư cùng quà gửi các chú mà cứ bị treo hoài..đành bỏ chạy, hẹn gửi lại sau các chú nha !

 

winnie the pooh bear
 

 

"Bay" ngược dzìa cao nguyên, Luyin tui dẫn bạn đến thăm nhà chị Bluebird naz ! Một chị bạn có "căn nhà" dựng bằng hoa Phong Lan màu tím rịm, hãy nhẹ lướt  trong rừng thơ của chị ấy nhé bạn, thơ nhưng không hề thiếu chất thực đâu đó nghen ! Mỗi người một phong cách chị hén...chúc chị luôn vui nhe !

 

trilly
 

 

Bạn biết không, Luyin là người Việt gốc Hoa nên Luyin luôn thích nghe nhạc Hoa và trao đổi để trau dồi thêm cho bản thân vốn ngôn ngữ vốn đã là một phần máu thịt trong Luyin (e......hì..nghe hơi ghê hén...nhưng Luyin muốn miêu tả "chuẩn" ý tứ của mình thôi, không có ý gì hết á  ..hehehh ). Có lẽ đó là một trong những lý do Luyin có thêm hai người bạn là Saldon và Jessica.

 

Không hiểu sao Luyin tui thấy mến mến cả hai người này dù Saldon có vẻ như quá bận rộn và cao quá tầm với dù là kết bạn Yume thường thoai, kết nhất là dàn nhạc tiếng Quảng của hắn à..hihihi... ;

xD

còn Jessica thì băng giá hơn với mớ nhạc  trẻ có lúc hem vừa tai tui (có lúc thôi nha !) ...tui không hỉu nổi tui luôn rồi...phải chăng đôi lúc tui cũng có lúc "nổi loạn" như thế ?!..hem bít !!!!

flower faery

Song, tui không phủ nhận những điểm vượt bậc ở mẫu người năng động như các bạn, chúc các bạn luôn gặt hái thành công như ý !

 

Còn...Phố Không Em là chữ đầu môi mỗi khi tui thơ thẩn gần đây nữa chứ...hehehe..."Phố Không Em chong đèn tui ngủ, sợ em về  tranh thủ thế thôi..há há..."..một phong cách thơ khác mà Luyin mới phát hiện á nhoa...Nghe nói mẹ bạn bệnh, hem biết mần sao hỏi thăm nên đành mượn gió nhờ ADSL gửi tới bạn vài lời thăm hỏi cầu mong cho mẹ yêu của bạn chóng hồi phục sức khỏe, Ngày luôn vui sẽ nhanh đến với Phố Không Em nghen !

get well soon

 

Dí thêm mấy em bé-bi dễ thương mang nụ cười màu nắng của nhà Lovely N và cùng thả hồn theo âm nhạc - khá là đặc biệt ở nhà Mắm D.A , Luyin tui muốn bày tỏ niềm vui khi được là bạn của các bạn... một lần nữa, như chú Viethuvn từng nói "bạn ảo đôi khi lại hơn bạn thật" mà...đâu phải chỉ đôi khi thôi !!!


ừa.....

 

 

Luyin không dám quên những người bạn đã vắng dần qua lại hỏi han, cũ như mới như Tường Rêu nè, Châudizai nè, Camkyquan nè, storyteller Nguyễn, Đường chũ,...nên không nêu hết ở đây, nhưng Luyin tui luôn cầu mong cho các bạn mỗi ngày đều vui và luôn sống tốt nhen ! Ít ra, chúng ta đều đã là bạn đúng không !? 

 

 

Còn...Luyin luôn trân trọng và thật tâm làm một trong những người bạn mới của các bạn, chào mừng chị YếnThanh nè, Miêu Tuyết nè, Khỉ Yoyo, Ruby88 nè, Roby sing ...nghen !

 

 

Vâng,...

 

"..để mỗi sớm mai thức dậy, cảm ơn đời cho ta ngày nữa để yêu thương..."

.......sân nhà bạn đã ngập nắng chưa ???

 

 

 

mạn đàm chút xíu...đừng chê, đừng chửi à nhoa.....hehehe...

 

Thanks!

 

 

 

***L.C.N mến gửi đến các bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của lu_yin
Blog cùng loại "Điều kỳ thú" trên Yume
Bình luận (27)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!