cô bé dễ thương
Thư mục riêng của cô bé dễ thương

cô bé dễ thương chưa có bài viết yêu thích

Links
Blog

it' me

Thứ sáu, 28/08/2009 - 12:07:pm

ừhm... thì nó cũng đã quay trở lại.... sau bao năm tháng cố gắng thì giờ đây ước mơ của nó cũng thành hiện thật rồi..... nên vui hay buồn....ngày đó nó là đứa hay tự ti, hay mặc cảm.... nó cảm thấy mình thật nhỏ bé trước mọi người.... , nó tự đánh mất chính mình.... nó tự gạt bỏ những thứ mà lẽ ra nó đã có được..những người bạn, những chia sẻ buồn vui, những món quà, những lời động viên an ủi, những ước mơ, những bản nhạc mà nó iu thích......lẽ ra khi đó nó phải cố gắng nhiều hơn... nó phải giữ lại cái gì đó cho chính bản thân nó mà nó nghĩ là nó không bao giờ có được.... nó hoài nghi... mọi ...thứ.. nó ghét...nó thấy lạc lõng, cô đơn không còn ai ở bên cạnh nó...nó... tự tìm niềm vui cho bản thân.....để nó có thể quên ...

     giờ thì nó đã khác rồi.. một chút thôi....nhưng nó dã biết suy nghĩ.... nó đã biết nhìn thẳng vào mọi người... và nó nghĩ là nó có đủ tự tin để nó làm như thế....because nó đã trưởng thành và nó đã tưực hiện được ước mơ của mình (dù chỉ là một khởi đầu"...và sẽ không còn ai dám coi thường nó nữa... nó dám cá là như thế..ít ra thì giờ đây nó vui vẻ hơn , hồn nhiền hơn... đặc biệt là nó biết tự kiềm chế .. kiềm nén ...all anything.... nó cho là nó có nụ cười dễ thương nhất.. và có lẽ đã có người chú ý đến nó... có người đã nói chuyện với như một người bạn thân... có người khen nó là dễ thương (dù không biết có phải là lời an ui ?;)) )...but, nó cũng hy vọng và rất biết ơn.hihi

    and now nó iu nó hơn bất kỳ ai khác... nó quan tâm đến ai đã và đang quan tấm đến nó... nó sẽ nói "I love you" với tất cả mọi người... nó muốn nghe bản nhạc nào tùy thích... nó sẽ xem một bộ phim mà nó iu nhất... và nó sẽ cố gắng bỏ ngoài tai những gì không đáng ....nó sẽ làm được tất cả mọi thứ... nó nghĩ nó sẽ như thế

                                        because I love myself and every one

 

Các Bài Blog Khác Của cô bé dễ thương
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (1)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!