Blog

hôm nay

Thứ sáu, 19/06/2009 - 08:15:pm

hôm nay là 1 ngày thật mệt mỏi,tới bây giờ lếch cái xác ko nổi luôn(vậy mà vẫn viết blog đc,ghê thiệt)

dù sao mình cũng cám ơn ngày hôm nay,vì mình còn có thêm 24g để hít thở,để học hành,nói chung là để mình đc sống thêm 1 ngày nữa.ngày mai là 1 ngày mới,sẽ có nhiều thử thách,niềm vui,nỗi buồn mà mình ko thể nào biết trước đc,thế thì nghĩ tới làm gì cho mệt,cứ tận hưởng cho hết ngày hôm nay,biết đâu hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của mình thì sao???

hồi chiều đi học thêm,lúc ra về tự nhiên bị khùng,quay qua cười với nhỏ bạn ai dè ko phải là nó mà là 1 tên đầu đinh,lúc đó ngại thấy ghê luôn còn hắn thì nghệch mặt ra luôn,nhìn cái mặt mắc cười quá trời luôn.nhiều khi có những giây phút thoáng qua nhưng đủ để ta vứt bỏ đc cả 1 tâm trạng phiền muộn,bực bội,chỉ cần 1 nụ cười là làm tan biến tất cả mệt nhọc.thế mới là cuộc sống...

p/s: quá khứ là những cái đã xảy ra rồi,bây giờ có nghỉ tới cũng đâu giải quyết đc chuyện gì,tương là thì ko ai đoán trước đc,chỉ có hiện tại là cái để mình quan tâm,nghĩ nhiều mệt óc mà ng ta còn nói mình là bà cụ non nữa thì khổ,hehe!

 

Các Bài Blog Khác Của coffee milk
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (1)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!