Blog

EM YÊU ANH.....................

Thứ sáu, 02/01/2009 - 10:14:pm

Mai anh về Qui Nhơn
Em nói lời tạm biệt
Đơn sơ mà tha thiết
N
hư lời ”em yêu anh”


 thời gian có vô tình
trăng trên trời vẫn sáng
sài gòn mưa hay nắng
Không bằng" em yêu anh"


 Tất cả đều qua nhanh
Riêng một điều còn lại
Để lòng anh nhớ mãi
Đó là "em yêu anh"


Có thể rồi em quên
Nhớ quên đều có thể
Vẫn còn trong dâu bể
Những lời ''em yêu anh"

Các Bài Blog Khác Của lehan
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (11)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!