[S.O.D]WangHuy chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 24
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ sáu, 13/11/2009 - 12:57:pm
Lại một mùa đông nữa đang về nhưng đối với mình đây thực sự là một mùa đông với nhiều tâm trạng trái ngược . Mình đã hi vọng một mùa đông không lạnh kể cả về mặt thời tiết và tâm trạng nữa nhưng xem ra mọi thứ không như mình mong đợi , vẫn cái cảm giác đó dù lần này nó không xảy ra vào giữa lúc lạnh nhất . Không rõ bây giờ đây mình đang muốn gì và thực sự mình cần gì , có quá nhiều thứ mình không thể thực hiện được . Rất cố gắng để tỏ ra không có chuyện gì nhưng khi mình nghĩ về nó thì thế giới chỉ như một căn phòng trống vậy , có chút gì đó mà nghĩ là thật sự mình chưa cố gắng và mình liệu đã sống thật với chính mình hay chỉ cố gắng đánh lạc hướng nó . Vẫn còn rất may với bản thân mình là bạn bè không ai là không quý mình thật sự điều đó làm mình cảm thấy rất hạnh phúc nhưng cũng có thể vì mình là con một nên như vậy . Có quá nhiều thứ làm mình không vui khi đông về nhưng có lẽ tất cả chỉ để che đậy đi việc đó mà mình đã biết quá rõ , tuy rất gần nhưng không thể chạm vào nó và cũng sẽ không thể có được vì nó rất dễ vỡ . Những cơn gió đã về từ tối qua nhưng sáng nay thì thật sự mùa đông đã ở ngay trước cửa rồi , lại một mùa đông với những hi vọng để rồi không biết sẽ thế nào .......... đừng quá lạnh nhé .
