langthangtimbx chưa có bài viết yêu thích
chúc em 1 tuổi mới với 1 cs mới hp hơn ngày mình bên nhau! anh nhớ em rất nhiều!
Chủ nhật, 08/11/2009 - 12:57:am
không biết vì đâu mà em đã rời xa tôi, có lẽ là do tôi bất tài, chưa làm được gì trong cuộc sống này. Em còn yêu tôi và tôi cũng còn yêu em lắm, nhưng em đã dứt khoát mình không đi chung đường thì tôi cũng đành chấp nhận. Từ nay, đường về chỉ còn tôi với nỗi đau ngọt ngào mà em tặng tôi. Không còn ai để nương nhờ, để tâm sự, để tăng thêm sức mạnh để tôi vượt qua khó khăn.
Xa nhau rồi, nhưng tôi vẫn nhớ về em, vẫn luôn lo lắng cho em. Và cầu mong em gặp nhiều may mắn trong cuộc sống này. Tôi yêu em!
đêm nay sẽ lại thức trắng rồi. là sinh nhật em, anh nhớ chứ. em nói rằng em đã rất mong điện thoại của anh, anh vui lắm, tg? rằng như em đã chấp nhận con tim anh 1 lần nữa.
em vẫn ngọt ngào như xưa, đôi môi em cũng ngọt ngào như vậy, anh biết, anh vẫn luôn nhớ đến nhưng giây phút đẹp đẽ đó, tuy răng mình nói chuyện qua điện thoại nhưng anh vẫn có thể cảm nhận đc đôi môi em, hơi thở của em, bàn tay nhỏ bé của em, anh nhớ em, nhớ tất cả những gì là của em, và lời chia tay của em cách đây vài phút sao cũng ngọt ngào đến vậy?
anh ko trách em, ko giận em đâu, anh chỉ thấy tiếc rằng đã không thể bước tiếp cùng em trên con đg đó, con đg mà cả 2 ta đã cùng đi chung trước đây với những lời hẹn ước, là do anh bất tài hay là do anh đã có lỗi gì sai?
em à! khoảng cách, chính khoảng cách đã làm cho chúng mình như vậy, với anh, khoảng cách hay thời gian ko hề làm phai mờ tình cảm của anh dành cho em, nhưng anh biết em cần sự quan tâm và cần nhưng gì mà trước đây khoảng cách đó chưa lấy đi của em, anh vẫn giữ nó cho em này, nụ hôn đầu của em đây, tình yêu đầu của em đây, tất cả vẫn là của em đó, hãy đến nắm bàn tay anh đi em!!!
uhm, em cần thời gian, em cần 1 khoảng trống nào đó để sắp xếp lại tất cả, anh chấp nhận sẽ làm chỗ trống đó, và cũng vì em đã lựa chọn khoảng trống đó là anh, nhưng anh sẽ đợi đến khi nào em sắp xếp xong, anh sẽ len lỏi vào những kẽ hở, những chỗ trống khác để lấp đấy nó, để có thể là 1 phần cs của em,
hãy vững bước nhé, anh sẽ luôn bên cạnh để dìu đỡ em khii em cần
anh đã thật ngốc phải không em, anh đã mơ đến những ngày tháng sau khi học xong phổ thông, mình sẽ cùng có không gian mới, sẽ không phải lo ai đó ngăn cản mình bên nhau, đc bên nhau sớm tối, đc chăm sóc cho nhau, nhiều lắm, anh đã mơ đến ngày đó, như thể anh thèm khát đến ngày đó nhưng rồi ngày cuối cùng thi tốt nghiệp cũng là ngày cuối cùng em ở lại nơi đây......!!!!!!!!
hãy sống tốt em nhé, anh chỉ mong em vẫn là em!