Thứ bảy, 04/07/2009 - 01:07:pm
chán quá là chán , buồn quá , công viêc lại phải thay đổ nửa rồi , chỉ còn 2 tháng nửa , công ty đóng của nghỉ sản xuất rồi , mình lại phải đi tìm 1 công việc mới , nếu mà chưa lập gia đình thì khẻo biết mấy , mình sẻ đi chu du hết đất nước việt nam , đứa con gái lớn lại chuẩn bị vào lớp 8 rồi ,
mình phải cố lên mới được , người ta sống được mình phải sống được , nói thật nhé , mình rất khâm phục công nhân dưới quê len làm việc , họ làm lương thì ít mà lại có dư tiền gửi về quê nửa chứ đúng là bái phục bái phục
thương thằng nhóc này quá , 
pé kendy của mình đây nè , làm sao có thể đi làm xa được chứ , nếu các bạn đọc được nhửng dong này thì cho mình hỏi vài câu nhé
1 nếu công ty tuyên bố phá sản , là công nhân có hợp đồng mình được hưởng nhửng quyền lợi nào .
2 mình đả đóng bảo hiểm thất nghiệp 7 tháng rồi , mình có lảnh được tiền bảo hiểm thất nghiệp o ??
lảnh 1 lần hay lảnh đến khi có 1 công việc mới .
mình xin cám ơn đến các bạn trên yume trước nhé .