Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Khác"

Tổng số bài viết: 49

Sắp xếp theo: Hiển thị:

|…Đắng…|

Chủ nhật, 30/08/2009 - 11:56:am

 

 

|…Đắng…|

 

                                                                                               

                   Đắng chát đầu môi, mặn cay khoé mắt.

 

Rốt cuộc thì ta được coi là anh hề. Rồi thì sự vui sướng làm quên tất cả…..

Vô tư hay vô tình thì làm tổn thương người khác là đáng trách. [ Crying.]

 

[C]hờ mai đừng tới.

Thứ tư, 19/08/2009 - 11:19:am

Khuya rồi, không khí giờ cũng không dám biến chuyển mạnh.

 

Im ắng lắm và cạnh cửa sổ. Bên ngoài là một màu đen, tối om, ảm đạm như cái tình cảm của con người đang ngồi lặng lẽ thưởng thức giấc tối thức này.

 

Vẫn vậy, là qua đi những ngày ngắn dài rồi lại trở về vô hồn chưa từng thấy, thì cũng đôi khi cố gắng cho tuôn vài giọt nhưng rồi lại vội dẹp vì thấy giả tạo là không hay.

 

Thay đổi quá nhanh và quá nhiều. Cảm giác chónh vánh. Cảm giác chút hụt hẫng. Nhưng như bản năng bám víu lấy bản thân mà sống, mà hoà nhập. Thật không thể tưởng tượng được tất cả đã chỉ còn là quá khứ. Quá khứ cho tháng ngày hạnh phúc và ngày tháng đong đầy yêu thương. Giờ chỉ là vụn vặt không hoài…..

 

Hiện tại là để hưởng thụ thế mà……đang mệt mỏi cho niềm đam mê không trọn vẹn. Có lẽ là mình quá tham lam…..nên cứ cảm thấy buồn buồn. Mặc những lúc cười chỉ chú tâm vào việc nhoẻn miệng và vui vẻ mà thôi. Vậy mà khi nghĩ lại, khi rà soát lại mọi thứ ( việc mà mỗi đêm trước khi ngủ vẫn làm) thấy cười không vui, thấy là sự cố gắng mà không kết quả rồi bỗng hụt hẫng.

 

Cuối rồi.

 

Ani ơi, níu kéo giữ lại mảnh linh hồn như trường sinh linh giá bên mỗi người vậy mà…….cứ xa mãi. Hết người này đi rồi người kia xa. Và giờ là mỗi người một nơi.

Người cứng đầu và vô tâm như mình giờ thấy thật tác hại, tháng qua không bao giờ chịu đối mặt với sự thật để rồi giờ thì sự thật đến thật sự rồi đấy…….Chỉ biết đau thầm thôi!

 

 

[Wi]sh

 

Mọi thứ rồi sẽ ổn nhé, sẽ bình yên nhé!

Lớp mình thân nhau tí đi, những người bạn mới ơi!

Học thật giỏi nha vì cả niềm đam mê và vì cả…….bản thân nữa.

 

 

♥ Và một điều ước tuy thật nhỏ bé : My Destiny, where are you now??? Can you come with me quickly? Will we be together??? Let’s give me your sincere heart and make my love reborn.

 

 

☼ Rơi. ☼

Thứ ba, 09/06/2009 - 10:50:pm

Chút yêu thương ngày hôm qua.....

Vội đến thật nhanh đễ rồi ra đi cũng chóng vánh.

Vẫn là kết quả cũ, kết thúc bằng sự tưởng tượng, bằng cái hy vọng bẽ bàng.

Khờ thật, rõ ràng chính bản thân đoán chắc là ai? Vậy mà vẫn sock sao cưng? ♥

Đọc được mà anh, em thấy rồi......thất những nét chữ yêu thương vô bờ bến, cảm nhận cái hy vọng chứa chan tìm kiếm tình cảm nơi anh......cũng hiểu anh thật sự đã yêu. Chỉ tiếc thay người hạnh phúc nhận lại không phải là em, cũng không phải là ai, mà là bạn em. Điều đó đâu to tát gì phải không anh? Đời mà lắm chuyện còn khó ngờ hơn thế này!

Em không khóc, có lẽ không thật sự yêu anh đến mức phải khóc vì không đón đước tay anh. Cũng không buồn thảm đến mức cạn kiệt sức lực chỉ là...........hẫng. Thật hẫng!

Không giận, không thù, cũng không có ý định phá hoại, anh yên tâm.......Em không dại gì đánh mất cả anh rồi lại đánh mất bạn em. Bởi em hiểu nó không tàn nhẫn cướp anh của em và bởi em biết anh từ đầu ra sao, bởi em rõ không cảm xúc thì sẽ không xúc cảm mà thôi.

Cầu nguyện, ước ao anh tìm được bến bờ. Mong rằng mai này bên anh sẽ là bạn em, bên bạn em sẽ là anh. Không giả tạo đâu, em nghĩ thật vậy mà......Tin em nhé. Em tốt mà.

[ ./. ] Dấu chấm hết nhìn tồi cực nhưng có những điều là chân lý thì không ai có thể cãi được, cũng như không thể bảo cái dấu đó là dầu bắt đầu được.

Em sẽ không chờ đợi gì cả, bởi em có yêu đâu??? ( và em biết anh cũng vậy!)

Thế nên, bản thân ơi.....khuyên mày nè:

{...}

Ngưng chờ đợi

Ngưng ngu muội

Ngưng hy vọng

Có thể xem là chấm hết chăng?

Bây giờ thì rất nhẹ dẫu ta rất ghét dấu chấm hết.

Ngày mai sẽ trả lời hôm nay[...Vỡ tan 1 giấc mơ...]



(.....)


P/s: Chuyện cũ lập lại thôi mà, không cần buồn đến thế!

Just have a little patience
Breath deeply

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-08

Một thoáng

Thứ ba, 09/06/2009 - 10:50:pm

Một thoáng…..

thật xa…………

mà thật gần.

Em vui ư?

Không! Em đang buồn…..

Nhưng đừng hỏi sao em như thế!


Chỉ là một thoáng vu vơ….

môt phút nhìn lại……

tất cả.

Quá khứ em ra sao?

Chỉ có em biết

Và em đang run sợ.


Hiện tại em thế nào?

Em không diễn tả được

Và em đang thất vọng


Tương lai em ra sao?

Đừng hỏi em như thế…..

Em mù mịt lắm!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-07-09

Nhắn.

Thứ ba, 09/06/2009 - 10:25:pm

Gửi đến gia đình nỗi nhớ xa nhà.
Gửi đến mày ( K, V, L,....) sự chia cắt tạm thời.
Gửi đến mọi người tấm lòng này, tràn đầy yêu thương và nhung nhớ.
P/s: Yêu thương mãi đầy. ♥♥♥

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-06-01

Ngỡ.

Thứ ba, 09/06/2009 - 10:24:pm

Em cứ ngỡ rằng đồng hồ không nói lên điều gì.

Em cứ ngỡ mai vẫn còn gặp nhau đó thôi.

Em cứ ngỡ còn số phone, còn nick chat,....thì tình cảm vẫn mãi đong đầy.

Em cứ ngỡ, cứ ngỡ..........

Và chính cứ ngỡ nên em đã bỏ, bỏ lỡ những ngày cuối, những ngày mà theo định hoạch rằng em sẽ vì mọi người. Không ngờ em lại chọn cái kết thúc thế này, kết thúc một mình, kết thúc không dám đối mặt.

Bởi em sợ cảnh chia tay, bởi em sẽ không thể nào kìm nén cái cảm xúc khi từng bứơc từng bước chứng tỏ rằng mình không còn, không còn là một thể nữa rồi. Quá yếu đuối cho những phút biệt ly.

Em lại ngỡ mọi người sẽ không để ý đến giây phút này đâu, sẽ lãng quên......Vậy mà chỉ có em thôi, chỉ có em phũ phàng mà thôi. Mọi người làm em thật sự thấy đau, thấy đau bởi tình cảm quá nồng nhiệt.

Xin lỗi nhiều!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-27

15'

Thứ ba, 09/06/2009 - 10:24:pm

[15' sẽ là quá nhanh đối với một con người như mình, ( quá cổ hủ ) để chấp nhận một cái " cảm tình" nào đó. Đúng không?]

.
.
.
.

♥♥♥


P/s: Những cái đơn phương cũ đều có một kết quả, nhớ không bản thân ơi?

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-22

◘ Nếu em buồn...../......

Thứ ba, 09/06/2009 - 10:24:pm

Mỗi khi buồn là em vẫn luôn lặng thinh
Em sẽ soi gương mình trong trái tim
Lắng nghe từng điều suy nghĩ trong tim mình
Vì đâu ai hiểu em được như chính em

Mỗi khi buồn thì em sẽ không cần ai

♫♫♫

Đâu có ai cho mình yên vui mãi
Những cơm buồn qua đi sẽ luôn quay lại
Và em đã làm quen bao tháng năm dài

Những giọt lệ chẳng có nghĩa chi cùng em
Cứ than khóc chi cho buồn thêm
Vứt đi nỗi cô đơn từng đêm
Nếu Em Buồn lyrics on
http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/23607-Neu-Em-Buon~Ho-Quynh-Huong.html


Lá lúc em thấy trong em thảnh thơi và êm ấm

Nếu chuyện đời là những thứ luôn đổi thay
Bận tâm làm chi những nỗi sầu
Dù ân tình xưa đã úa màu
Và dù bây giờ anh đã hết yêu em như ban đầu

Mỗi khi buồn thì em cũng như vậy thôi
Dẫu ai chân thật ai gian dối
Những cơn buồn dù không muốn cũng qua rồi
Và em luôn còn đây ca hát giữa đời

P/s: Cảm xúc bất chợt thật đấy!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-19

♥ A medicine for my best friend 's soul. ♥

Thứ ba, 09/06/2009 - 10:24:pm

My lovely gift for a special friend
.

.
Don't forget that your little girl always beside you!Just wanna see your smile:)
You have a beautiful soul but you don't recognize it.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

I'm so happy now^^
I don't wanna lose them out of my hand♥

" You tucked me in turn out the lights
Get me safe and sound at night..."

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-16

♦ Em đã quen và em sẽ quên. ♦

Thứ ba, 09/06/2009 - 10:24:pm


Em đã quen với cô đơn.

Bây giờ em đã có thể gọi cô đơn là bạn, chẳng còn hờn ghét gì nó nữa. Ko anh là cô đơn. Những lúc có anh cũng là một thứ cô đơn. Nhưng anh đừng lo, rồi em sẽ quên khuấy đi anh cùng thứ cô đơn ngọt ngào ấy.

Em đã quen với việc online một cách ko anh.

Dù vài lúc em vẫn cố tìm kiếm. Nhưng đơn thuần thì nó vẫn chỉ là thói quen. Mà thói quen và tình yêu là hai thứ hoàn toàn khác nhau đấy nhé. Anh đừng lo, rồi em sẽ quên nó đi thôi. Hồ như cái gì già rồi thì nó cũng sẽ tự chết đi, nỗi buồn của em da đã nhăn nheo hết rồi.

...

Chả ai có được thứ em cần, ngay cả anh.

Đôi lúc em tự hỏi rằng phải chăng những thứ em đòi hỏi là cao quá?

Bình thường mà. Em đâu có đòi Hà Nội những ngày đông phải là 10 độ lẻ, em đâu có đòi Sài Gòn chỉ có 2 mùa.

Tất cả em cần là một người yêu em và để em yêu lại. Thế mà lại nhiêu khê lắm đấy anh ah. Yêu, bản thân nó tự là rắc rối. Em lại yêu theo kiểu mù mịt. Hai cái cộng lại chẳng phải như một sợi dây đang rối em càng ra sức kéo sao?




...

Anh biết ko, nếu yêu thương ko được thì người ta sẽ ra đi. Đau vì người mình yêu cũng là một kiểu phản bội. Em ko phải là dã tràng ví cát là niềm đau và con sóng là thời gian. Và anh thấy đấy, cát vẫn đầy để dã tràng xe mãi ko thôi... !


P/s: Những giấc mơ....như cuốn phim...

rồi sẽ hết!

♥ Em đã quen và rồi sẽ quên.......

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-16

Phá.

Thứ ba, 09/06/2009 - 10:24:pm

[......]

- Liệu em có vững lòng tin?

- Chắc chắn! Whatever will be?

- Liệu em có buồn vì những lời nói ấy?
- Tất nhiên......con người mà nhưng em sẽ ko vì lời nói đó mà phá hoại hạnh phúc em đang có.

- Em có thấy mình thua người ta?

- Lúc đầu có lẽ...Nhưng em thấy rằng không, người ta có thể cho cái này thì em cho cái khác. Em không thích đụng hàng?


- Thế em nghĩ gì khi người ta bảo em không mang lại điều tốt cho....?

- Chỉ là suy nghĩ của người ta, em không quan tâm!

- Em sẽ làm gì tiếp theo đây?

- Thay đổi mình một chút bởi em công nhận em vẫn còn hời hợt lắm, nhưng em sẽ quyết ko buông tay.


- Thế lỡ người em yêu thương buông tay thì sao?

- Trừ phi em chết.......

- Có cần thiết quá vậy ko?

- Tất nhiên có, bởi đó là điều quan trọng nhất đối với em.

- Em đang nghĩ gì?

- Em đang không biết phải làm sao cho bạn em không lo lắng vì em, làm sao để giữ bạn em mà ko làm người ta nghẹt thở, làm sao để yêu thương mãi ấm, làm sao để giữ nắm cát thật đầy?

- Em tự tin vậy?

- Khỏi phải khen......Xuất phát từ yêu thương mà, em tin bạn em.
- Bảo thủ quá đó?

- Đôi khi cần bảo thủ, em không nói mình đúng.....nhưng chắc chắn em cũng không sai!

- Nữa........? Em là kẻ chen ngang đó cưng?

- Nhưng là kẻ chen ngang để mang hạnh phúc.

- Thế em nghĩ tình yêu em dành nhiều hơn người khác ư?

- Không! Nhưng đảm bảo sẽ không giảm......

- Em nghĩ mình là ai mà chảnh vậy cưng?

- Em là em, là Phan Vũ Thanh Tâm, là heo hồng, là con mập, là một ms Tịnh Viên, là một người bạn.

- Ơ?

- Uhm! Vậy đấy, em có quyết định rồi.....đừng nói gì thêm nữa.

- Là sao?

- Em không đủ cao thượng để nghĩ cho người khác, nhưng cũng không quá ích kỉ để chỉ nghĩ cho bản thân mình.

- Ghê vậy à?

- Em sẽ vẫn vậy, vẫn đầy lòng tin , vẫn sẽ trưa trưa uống trà sữa, rồi hì hục chở mập về nhà, sẽ cùng Bắc kì, sẽ cùng ăn, cùng ngủ.......và cùng những cái dựa vai, nhưng cái ôm.

- Hồi ức đẹp!

- Không phải hồi ức, hiện tại và tương lại đó!

- .......

- Em biết em nghĩ gì, yêu nhiều!



♥♥♥
Chút sóng gió ko là gì cả?!?

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-14

Cảm giác yêu thương ♥♥♥ :D

Thứ ba, 09/06/2009 - 10:24:pm

"Hạnh phúc đến ngập tràn, bởi tháng ngày bên nhau!"


Thật vui khi biết mỗi giờ ra chơi có người để bám vai, mỗi lúc ra về có người cùng đi Tịnh Viên, mỗi lúc buồn có dáng quen bên cạnh......và thật vui khi tụi mày mang lại hạnh phúc cho tao, mang lại tiếng cười giòn tan không dứt.


Yêu tụi mày nhiều nhiều!

Tao sẽ không để ai phá hoại tình bạn tụi mình đâu.

P/s: ♪ Ước gì có mày ở đây L, nhưng không sao tháng 8 mày về chắc chắn sẽ rất trọn vẹn, trọn vẹn hơn cả những lúc trọn vẹn như thế này........!

[......Thương......]

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-13

[...Worry...] ♥♥♥

Thứ ba, 09/06/2009 - 10:24:pm

"...Tình bạn như một nắm cát trong tay. Nếu bạn mở lòng bàn tay, cát sẽ chạy hết qua kẽ tay nhanh chóng. Nếu bạn giữ chặt nó trong tay thì cả kẽ tay, cat cũng sẽ chạy từ từ đi mãi, có thể bạn giữ được nhưng cũng chỉ là rất ít cát trong tay mình. Nhưng nếu bạn giữ cho cát bằng cả 2 tay và khép tay nhẹ nhàng, cát sẽ vẫn nằm yên chỗ cũ! Đừng nên buông lòng hay quá sở hữu tình bạn, bạn sẽ chẳng còn Hãy tôn trọng tự do của bạn mình và nâng niu tình bạn do bằng hai tay và cả trái tim mình..."

P/s: Những dòng chữ tuy không mới mẽ, nhưng rất hoàn chỉnh những gì tụi tao muốn nói với mày, cưng ạ!

Yêu mày nhiều lắm, mày biết không,......nhiều lắm lắm! ♥♥♥

Vì vậy, chấp nhận tất.......!

♪ Gọi tên tôi nha bạn thân hỡi. ♫

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-11

Biến....

Thứ ba, 09/06/2009 - 10:24:pm





Con người vốn đã rất mong manh.




Vậy mà sợi chỉ âm-dương còn mỏng manh hơn nữa.........




P/s: Mong rằng, mong rằng.......đừng là ngày hôm qua!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-10

[.../...]

Thứ ba, 09/06/2009 - 10:23:pm

Đã chuẩn bị tâm lý cho câu trả lời,

Đã biết tất yếu không phải là mình.

Đã rõ lời yêu thương là của ai khác.

P/s: Vậy mà cảm thấy xót xa đến lạ thường.

Xót xa cho một sự thật phũ phàng.

Xót xa cho chút tình cảm mờ ảo.

♫ Lại hát vang " em sẽ sống vì em"thôi! ♪

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-07

Ngưng.

Thứ ba, 09/06/2009 - 10:23:pm

Chạy theo thứ mong manh mà cả bản thân cũng không xác định nó có ý nghĩa gì cả.

Có lẽ chỉ là bản ngã con người thôi thúc mà thôi.


P/s: Vẫn còn giây phút rất thật, vẫn còn sự hy sinh đấy thôi!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-04

Sau...

Thứ ba, 09/06/2009 - 10:23:pm


Em đã hi vọng những niềm hạnh phúc ở xa kia, em đã tin vào ngày những ước mơ sẽ trở thành hiện thực...... đã cố gắng chấp nhận những nỗi buồn chưa tới. Để bước đi, để cố gắng đi hết.... nhưng.....Mệt mỏi. Chán nản. Thất vọng......em đủ mạnh mẽ để không khóc, nhưng em liệu có đủ can đảm để đối diện với những nỗi buồn?

Là thứ cảm giác đánh rơi bản thân mình, em đã phải đi quá nhanh trên một con đường , nhanh đến mức chẳng thể cảm nhận được niềm vui trên hành trình của nó......

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-01

Cứ yêu thương đi.....

Thứ ba, 09/06/2009 - 10:23:pm


Lá rời cây không phải vì cây không giữ lá lại, chỉ vì đơn giản lá không thể thuộc về cây mãi mãi...





Lá rời cây không phải vì gió thổi đi, mà là gió chỉ đưa lá đến nơi lá cần đến. yêu thương chỉ là cảm xúc, gió cho nên gió sẽ được nhận.





Lá rời cây không phải vì cây không giữ lại hay gió thổi đi, chỉ là vì lá muốn như thế, vì sự ra đi của lá làm tốt cho cả 3 vấn đề và yêu đơn giản chỉ là cảm xúc.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-30

Mênh....

Thứ ba, 09/06/2009 - 10:23:pm








Niềm vui chưa kịp trọn vẹn,nỗi buồn đã vội chiếm không gian.






P/s: Có những cái quy luật không thể chối từ, không thể ngăn cản nhưng hơn lúc nào hết, tao cần tụi mày ghê gớm!


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-29

Chối từ.

Thứ ba, 09/06/2009 - 10:23:pm

Khó để chối từ,

Nhưng cũng khó để chấp nhận.

Những sự thật, những cảm tình........



Vụt bay nhanh thôi, thoáng tin cho lòng thêm lo.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-27

Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới