Góc Phố 101202
Links
Blog

Về Đây...

Thứ năm, 12/02/2009 - 01:41:pm

MySpace CommentsMySpace Codesmyspace Layouts

Về đây viết lại mấy dòng
Thay cho tâm sự nỗi lòng đeo mang
Những ngày xa cách đôi đàng
       Biết sao gặp gỡ , đôi hàng chữ không 
( không có , không viết , không online )

Than thân em phận má hồng
Truân chuyên mấy bận long đong cuộc đời
Nên còn đâu phút thảnh thơi
Viết lên tâm sự chơi vơi nỗi niềm

Tri Âm đâu dễ kiếm tìm
Dẫu xa cách mặt , im lìm tiếng thơ
Vẫn còn đây lắm người chờ
Quan tâm lưu luyến hững hờ được đâu ./.

Hôm nay gặp lại đôi câu
Chúc anh , chúc bạn lời đầu Xuân nay
Gia đình Hạnh Phúc ngày ngày
An Khang _ Thịnh vượng lời này chúc nhau

Ân Tình thì ráng dồi trau
Nghĩa Nhân sâu đậm như cau với trầu
Chúc Xuân vơi hết nỗi sầu
Về đây thắm lại một bầu Tình Thương ./.
 
Ân tình Góc phố đát đương
Lời thơ vụng vặt , vấn vương nghĩa tình
Cúi xin anh chị em mình
     Đọc xong đừng có ,làm thinh quên lời ...../....
.( đừng quên comment )

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của Góc Phố 101202
Blog cùng loại "Thơ" trên Yume
Bình luận (22)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!