Thứ tư, 24/06/2009 - 04:44:pm
Em viết cho anh một dòng thơ rất khẽ
Để ngợi ca một hình ảnh về anh
Người viết thơ như chỉ đễ sẵng dành
Đem thơ tặng làm niềm vui người khác
Những lời thơ đơn sơ và mộc mạc
Nhưng ân tình chan chứa mỗi từng câu
Anh viết thơ đâu chỉ để bất ngờ
Câu văn tự mang ngọn nguồn gốc gác
Anh mang nhiều tâm tư không đổi chát
Chỉ mong cầu hạnh phúc đến cùng ai
Niềm vui chung khi thơ viết giải bày
Cùng lời chúc , lời thơ anh ngỏ ý
Anh làm thơ , đâu chỉ vì mình nhỉ?
Nếu nhân đôi niềm hạnh phúc trong thơ
Thì tính ra cũng đã có thật nhiều
Niềm hạnh phúc trải đều trên các blog
Nếu có thể ai cũng không quản nhọc
Được như anh sang sẻ tấm chân tình
Niềm vui chung đâu chỉ để riêng mình
Thì có lẽ không còn ai sầu muộn
Và như thế không còn ai châm chọc
Để tranh giành vị thế đứng trong ai
Khi tất cả trong mắt chỉ là gai
Thì trong tim ta chỉ toàn máu độc
Lời em viết đến đây sao khô khốc
Nghĩa ân tình sao nghe nặng lòng đau....
p/s: Chúc cầu anh mãi thanh tao
Lời thơ chân chất đem trao cho người
Mong sao đánh đổi nụ cười
Niềm vui hạnh phúc người người thầm mong....