<Quên xin lỗi trước vì tự tiện lấy hình mọi người :P> MÙA HẠ. Chị Pông. Để biết mùa hạ nồng nàn và say mê.
p/s: Em tìm mãi chưa ra thế giới của Hoa, vì nó giống như một cơn bão phù hoa đã đi qua khi em còn đang ngủ, nên đối với em sao chỉ giống như một dư âm vọng lại mà thôi. Mỹ U. Để biết mùa hạ nhiệt thành và bền bỉ. Chụp hình gì mà ít. Ghét.Chụp dc tòan mặt ăn uống nhí nhảm. Ghét hơn.
p/s: Cứ tiếp tục đi thế thôi Linh nhé và làm ơn đừng để bị cuốn vào vòng xoáy ma mị của những kẻ không phẩm cách bằng mình.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 25/04/2009