Blog

KS 12*

Thứ tư, 03/06/2009 - 01:04:am

Lắng nghe giọt mưa

Đọng buồn trên lá,

Có điều kỳ lạ,

Vừa bay qua đây.

Một nụ hôn đầy,

Giọt mưa nhỏ xíu,

Đất nồng dìu dịu,

Quay tròn tình ta.

Mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió

Một ngày yêu nụ đâm thêm một cội,

Một ngày xa cội lại rụng một mầm,

Lằng lặng đón trong mạch đất âm thầm,

Nhịp đập mới cho tình thêm sự sống...............

Bắt đầu sang mùa Hoa Sữa rồi đấy.MX...

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 26/07/2008

Các Bài Blog Khác Của MẮT XÍCH :x
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!