Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 18/01/2008
Chủ nhật, 19/04/2009 - 08:14:pm
Thật là khó có thể nói hết những gì đang diễn ra nhưng thật là nhẹ nhõm khi bỏ qua tất cả để có được một cảm giác " trống rỗng ". Không biết là tôi đang viết những gì nữa ...![]()
Ngày xưa cách đây chỉ vài ngày , vài tuần ...tôi vẫn còn là một thèn biết nghĩ và đã suy nghĩ về những gì mình đã gây ra cho bạn bè .Những người đã xem tôi là một thèn bạn tốt , một thèn chơi được ...một thèn biết quan tâm đến bạn bè . Nhưng đùng một cái với nhưnggx lời lẽ không thể tha thứ ...
và tôi chợt nhận ra tất cả . Có lẽ mình không tốt như thế .Có lẽ mình là thèn bạn tồi ![]()
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều ...rất nhiều . Và có lẽ tôi không xứng đáng nhận được những tình cảm của các bạn đã dành cho mình . Và tôi chỉ còn biết bỏ tất cả dù chỉ một lần ra khỏi dầu. .
Vì một thèn như tôi thì làm sao giám níu kéo lại những gì mà mình đã tự tay phá bỏ đi . Để rồi phải hối tiết , phải cắn rứt lương tâm . Sẽ chẳng bao giờ tôi có thể tha thứ cho những gì mình đã gây ra . Buồn...buồn ...cái buồn đã dần xóa đi trong tôi tất cả , nó đã bỏ tôi lại giữa một nơi mà tôi không còn nhận ra mình , và cho tôi một cảm giác không còn buồn , cũng không thể vui lên được . Đó mà cái bây giờ tôi gọi là " Trống Rỗng " ![]()
" Trống Rỗng " là vì mình không tốt .
" Trống Rỗng " vì mình đã thử bỏ qua tất cả, sống như một thèn hời hợt, một thèn vô tâm ...nhưng tôi cảm thấy nhẹ lòng vô cùng .
Và " Trống Rỗng " là chẳng có gì cả . Thế đó .![]()
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 18/01/2008