Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tâm sự"

Tổng số bài viết: 50

Sắp xếp theo: Hiển thị:

RỒI CÓ MỘT NGÀY ......

Chủ nhật, 22/11/2009 - 09:01:pm

1/- Cái già sẽ đến với ta tự nhiên, không thể nào ta tránh khỏi.
 

2/- Cái bệnh sẽ đến với ta tự nhiên, không thể nào ta tránh khỏi.
 

3/- Cái chết sẽ đến với ta tự nhiên, không thể nào ta tránh khỏi.
 
 
4/- Sự chia lìa nhân vật thương yêu quí mến sẽ đến với ta tự nhiên, không thể nào ta tránh khỏi.
 
 
5/- Nghiệp của ta đã tạo sẽ đến với ta tự nhiên, không thể nào ta tránh khỏi.
 

Thật vậy ! đó là những quy luật tự nhiên mà trên đời này ai cũng trải qua .nhưng có điều khi còn sống ta phải nhận thức thế nào để cuôc sống này đươc thanh thản  và hanh phúc .với mình cảm thấy rằng những con nguoi có trái tim yêu thương  nhân loại ,chia sẻ chúng sinh , cứu giúp tha nhân ,,sẽ có nhiều hạnh phúc và niềm vui  hơn ,

 

Nếu cuôc đời này tiền bạc ,danh vọng ,sắc đẹp... của thế gian mà bôn ba thì không bao giờ giải thoát đươc khổ đau và phiền não .

 

Mong rằng trong cuộc sống này chúng ta hãy nhận thức đâu là nơi ta cần đến và nơi nào ta cần dừng ,dù một ngày để sống cũng phải lo cho gia đình ,bản thân và xã hội với một tâm " Quên mình sống Vị tha "

 

 

 

 

Quê hương mỗi người chỉ một

Thứ sáu, 20/11/2009 - 03:58:pm

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.

 

Tôi biết rằng nếu những người sống xa quê hương dù trên mọi miền dất nươc nào đi nữa cũng chạnh lòng khi nghe lai những ca khúc "quê hương..."

 

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

 

Ôi  nghe da diết trong lòng nỗi nhớ quê . dù cuôc sống cac bạn cách nửa vòng tròn trái đất ,có đầy đủ tiện nghi , nhưng bên cạnh đó không it nhiều thiếu thốn tinh thần về tình cảnh Quê hương

 

Đã bao ngừơi vì cuôc sống của người thân , chấp nhận sống xa quê ,để nguời thân mình có cuộc sống tốt đẹp hơn , họ không bao giờ quên đươc dòng máu Việt Nam luôn chảy trong lòng .

 

,Có rất nhiều bạn nhớ Quê hương mình lắm ! nơi sinh ra và có bao kỷ niệm tuổi thơ .vì hoàn cảnh nào đó họ phải xa quê ,có khi cả đời họ không trở lai quê mình ,đến lúc chết đi cũng không đươc nằm trên mảnh đất quê Mẹ 

 

Trời Tây ghi dấu Việt

Đất khách vọng quê hương

Muôn đời mãi nhớ thương

Nghìn năm yên giấc nghỉ !

 

Xin đươc chia sẻ nỗi lòng người  xa quê ,cầu mong các bạn có cuộc sống an nhàng và hạnh phúc

 

 

 

 

TÌNH ĐỒNG ĐỘI !

Thứ hai, 16/11/2009 - 07:26:pm

 

 

 

 
 
Có một ngừơi anh  kể rằng ,trong một cuôc chiến ác liệt tai Việt Nam  , có một đôi bạn cùng đơn vị  ,khi ra chiến trừờng không tránh klhỏi làn đạn và một trong hai người đã hy sinh . Một người  bạn còn lai đang ở trong đơn vị ,biết tin bạn mình mới bị pháo dập chết sạch .
 
.Anh ta xin Chỉ Huy ra chiến trường  mang xác ban về ,Chỉ Huy nói rằng : vô ích ,vì ra đó anh sẽ bi chết . Nhưng ngừơi bạn đó không ngại trả lời:  Dù có chết tôi cũng không ân hận , thế là anh ta xông ra chiến truờng..... ,bom đạn vẫn còn đó  anh cố  tìm bằng được người bạn này ..
 
Cuối cùng anh ta tìm được , khi người ban đó vẫn còn thoi thóp hơi thở khó khăn , Người ban nói rằng : Ban ơi tôi đến bên ban nè  ,ban cố gắng sống nhé ,và ngừơi bi thương chỉ nói một câu nhỏ  vào tai người bạn mình : Tôi biết rằng anh sẽ đến với tôi !!!!
 
Nói xong anh ta  trút hơi  thở sau cùng trên tay người bạn mình ,Người bạn đó mang xác  ban mình về đơn vị , trên mình anh ta  đầy thương tích phải đưa đi  cấp cứu , còn sống hay chết  thì mình không rõ ..chỉ  biết rằng trên đời này không có gì cao cả thiêng liêng bằng một tình bạn chân thành ,tình đồng đội sống chết bên nhau !  

 

 

 

 

 

Những dấu câu của cuộc đời !!!

Thứ sáu, 13/11/2009 - 12:05:pm

 

 

 

 

 

 

 Cuôc sống không phải là những giai đoạn quan trọng ,mà là những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời ,những khoảnh khắc đáng nhớ ấy giống như những dấu câu trong một bài văn ,bài văn mà thiếu dấu câu hay đặt không đúng chỗ thì bài văn có hay cở nào cũng trở thành bài văn tòi , còn dấu câu trong cuộc đời thiếu thì cuộc đời cùng không có ý nghĩa  .

 

 

Nếu trong cuôc đời thiếu dấu phẩy  thì cuôc sống luôn rối rấm ,nhu tổ kén , ý nghĩa cuôc sống không có điểm dừng và không co điểm nghỉ

 

Nếu không có dấu !   trong cuôc đời mình không biết cảm xúc ,không biết buồn vui .không đồng cảm nỗi khổ của cuôc đời với cả nỗi khổ của chính mình

 

Nếu không có dấu hỏi ( ? ) trong cuôc đời này mình không có biết  thắc mắc .mình không biết nghiên cứu tìm tòi , mình cũng không biết hỏi ai  ???

 

Nếu thiếu dấu : ( hai chấm )  ,thì trong cuôc đời  không biết liệt kê cuôc  sống của mình  ra sau  và mình cũng không có tư duy .cuôc đời mình chỉ có một dấu duy nhất đó là dấu chấm hết.

 

Đời ngừời là một bài văn .va là một bai thơ  ,bài văn  hay bài thơ  do chính mõi con ngừơi ta tao nên .hay hay dở là do chính mình, Chuc tất cả các ban có đủ niềm tin và nghi lực để đón nhận tất cả những dấu câu trong cuôc đời của mình nhé !

 

 

 

 

CÂY NHÂN ÁI !

Thứ ba, 10/11/2009 - 08:59:pm

Niềm vui thật sự không bắt nguồn từ sự giàu có hay những lời khen ngợi của nguoi khác  mà nó có từ những việc làm bé nhỏ có ý nghĩa .

 

Cũng sắp đến mùa Giáng Sinh tôi có đoc qua đâu đó một câu chuyện nhỏ này mà lòng cảm thấy xúc động trứơc một việc làm bé nhỏ này của một cháu gái  8 tuổi tên gọi là : Ginger

 

Mùa Giáng Sinh đến ,điều mà các bạn trẻ háo hức lên kế hoạch ,thường vào các siêu thi nhộn nhịp ,nơi chưng bày sang trong và lộng lẫy để chúng có dip mua quà

 

Có một người Me đơn chiếc ,một mình nuôi 4 đứa con  với đồng lương it ỏi. nhưng cũng cố gắng cho 4 người con tiền  20 đôla  để mua quà . nhưng bà qui định chỉ được phép mua 4 đô la làm quà Giáng Sinh cả nhà  ...

 

Trên  đường về nhà, ba người con đều hân hoan cười nói vui vẻ về những món quà mà chúng đã mua ... thế nhưng duy nhất bé Ginger .con gái út lặng yên một cách lạ thường , trên tay chỉ cầm thanh kẹo nhỏ giá 50 xu

 

Thấy vậy người Mẹ hỏi : Con đã làm gì với 20 đôla Mẹ đưa ?

 

Ginger trả lời : Con đang đi loanh quanh  mà trong đầu đang nghĩ xem mua thứ gì  ,thì con thấy một cây thông thật lớn gọi là : Cây Nhân Ái ' của Hội Từ Thiện  .Trên đó có treo những tấm thiệp  nhỏ ,con đứng lại và đọc ,một trong những tấm thiệp đó là của một bé gái 4 tuổi ,bạn ấy ao ứơc trong lễ Giang Sinh này có được một con búp bê và một chiếc lựơc chải tóc .và thế là con cầm chiếc thiệp mua hai món quà đó mang đến trao cho Hội Tư Thiện , vì thế con chỉ còn đủ tiền mua một thanh kẹo làm quà Giang Sinh cho cả nhà mà thôi , bởi vì  nhà mình đã có rất nhiều thứ rồi còn bạn ấy thì không có gì cả phải không Mẹ ?

 

Đoc xong câu chuyện này  tôi không bao giờ quên  và hay đem ra kể lai cho những đứa trẻ bây giờ nghe , để chúng nó nhận thức rằng sống trên đời này cần có sự quan tâm và chia sẻ , lòng mình cảm thấy rất vui và ấm lòng mỗi khi kể lai câu chuyện này

 

 

 

 

TÌNH THUƠNG VÀ LÒNG NHÂN ÁI !

Thứ ba, 10/11/2009 - 09:30:am

Chúng ta không thể làm được  điều vĩ đại ở trên đời này nếu ta không thực hiện tốt những điều nhỏ nhặt với một tình thương bao la

 

Nếu đã  lỡ gây ra sự đổ vỡ nào đó ,tốt nhất bạn nên la ngừơi đi trước trong việc gắn kết lại mối thâm tình giữa mình với ngừoi thân ,ban bè ...

 

Chắc chắn bạn sẻ cảm nhận được niềm vui ,sự bình an trong lòng khi xoá đi lỗi lầm cũ để đón nhận  lại những tình cảm  tốt đẹp của mọi người dành cho mình  .

 

Tận sâu trong tâm hồn ,ban sẻ cảm thấy thư thái và  hài lòng hơn vì đã góp chút sức lực nhỏ bé ,kiến tạo nên một thế giới tràn đầy tình thương và lòng nhân ái

 

 

 

HẠNH PHÚC LÀ GÌ ?

Thứ hai, 09/11/2009 - 08:05:am


 

 

 

 Hạnh phuc là làm cho mình có niềm vui và chia sẻ niềm vui đó với những  tha nhân, như thê trong tâm minh mới an lạc , đây mới là niềm vui vĩnh cữu, đừng mong đợi niềm vui và hạnh phúc từ nguời khác mang đến cho mình

 

Thật ra  mọi cử chỉ nhân ái luôn tự nó đem lai nhũng ý nghĩa  thiêng liêng ,tuyêt vời  cho cả người nhận lẫn nguời cho , thưc hiên một công việc tốt lành ,cao thương không những giúp ngừoi khác qua cơn khó nghèo ,mà cũng đem lại cho chính bản thân ta niềm vui ,niềm hạnh phúc trong cuộc sống !

 

 kimthanh 09/11/2009

 

 

Triết lý … về Phụ nữ.

Chủ nhật, 08/11/2009 - 11:14:am

Triết lý … về Phụ nữ.  
 
Phụ nữ giống như người dự báo thời tiết: Chỉ nhận là mình đoán thiếu
chính xác chứ không sai.
 
Phụ nữ giống như cuốn tiểu thuyết: có mở đầu chứ không có kết thúc.
 
Phụ nữ giống như bức tranh trừu tượng mà mãi 300 năm về sau cũng chẳng có ai hiểu được.
 

 Phụ nữ là một bản nhạc dài không có các nốt trầm.
 
Phụ nữ do Chúa sáng tạo ra nhưng chính người cũng không hiểu được chủ đề của tác phẩm của mình.
 
Một người phụ nữ toàn diện : sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện.
 
Đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có hình bóng của một

người đàn bà, và đằng sau sự thất bại của một người đàn ông là một
người đàn bà thật sự.
 
Phụ nữ luôn lo lắng về tương lai cho đến khi có chồng. Đàn ông không

bao giờ lo lắng về tương lai cho đến khi có vợ.
 
Phụ nữ giống như chiếc tháp có rất nhiều lối vào, nhưng không tìm được lối ra
 
Người đàn ông thành công là người có thể kiếm được nhiều hơn số tiền vợ anh ta chi tiêu..
 
Người phụ nữ thành công là người tìm được một người đàn ông như vậy.
 
Để có được hạnh phúc với một người đàn ông, bạn cần phải hiểu anh ta nhiều và yêu ít thôi.
 
Để có được hạnh phúc với môt người phụ nữ, bạn cần phải yêu nhiều va đừng cố hiểu cô ta.
 
Phụ nữ cưới chồng với hi vọng anh ta sẽ thay đổi, xong anh ta không thay đổi.
 
 Đàn ông cưới vợ với hi vọng cô ta sẽ không thay đổi, xong cô
ta lại thay đổi.
 
Trong một cuộc tranh cãi, phụ nữ là người nói từ cuối cùng. Bất cứ
điều gì người đàn ông nói sau đó sẽ là sự mở đầu của một cuộc tranh cãi mới.

 

 

 

Trái tim nhiều ngăn

Thứ sáu, 06/11/2009 - 07:09:pm

Trái tim nhiều ngăn
 
 

Friends18.com


Trái tim của mỗi người có hàng ngàn vạn ngăn nhỏ, mỗi ngăn đó đều ẩn chứa một điều bí mật về người đó.
Bắt đầu từ khi hai người mới quen nhau, cả hai sẽ tìm cách mở từng ngăn nhỏ của trái tim người kia để tìm hiểu và khám phá về nhau.

Những ngăn đầu rất dễ mở và hầu hết mọi người đều mở được. Những người chỉ mở được ngăn này họ là BẠN BÈ. Họ có thấy những ngăn khác nhưng không muốn mở vì với họ quan hệ thế là đủ, hoặc họ có cố gắng và muốn mở nhưng vẫn chưa mở được.

Những ngăn tủ về sau càng ngày càng khó mở, chỉ những người BẠN kiên trì và thật sự muốn mở các ngăn tủ tiếp theo bằng sự chân thành, họ sẽ mở được, và mở cả những ngăn khác nữa sau đó. Mỗi một ngăn được mở thêm ra họ tiến lại gần nhau hơn và đến một lúc nào đó họ trở thành BẠN THÂN.

Trái tim có những ngăn tủ đặc biệt, đó là ngăn tủ TÌNH YÊU. Bên trong ngăn Tình yêu chứa đựng những điều sâu lắng và ít được chia sẻ nhất của người đó. Nếu hai người chia sẻ được nhiều ngày với nhau sẽ tiến lại gần nhau hơn nữa và trở thành NGƯỜI YÊU. Tuy nhiên, ngăn tình yêu này bề ngoài giống hệt các ngăn tủ khác nên có nhiều người dễ ngộ nhận những ngăn tủ BẠN THÂN là ngăn tủ TÌNH YÊU.

Có Tình yêu được xây dựng trên cơ sở Tình bạn, đó là những người lần lượt mở được ngày càng nhiều các ngăn tủ, chia sẻ với nhau ngày càng nhiều và đến một lúc tình cảm đủ lớn, họ có một Tình yêu bền chặt.

Ngược lại, có những người nhanh chóng mở được ngăn tủ Tình yêu trước, đó chính là tình yêu sét đánh. Họ mở ngăn tủ Tình yêu, yêu nhau rồi mới lại khám phá về nhau bằng cách mở những ngăn tủ còn lại. Chính vì thế, có khi họ xa nhau vì khi mở những ngăn tủ kia lại thấy rằng họ ngày càng khác nhau.

Cho dù bạn là người mở được ngăn tủ Tình yêu sớm hay muộn nhưng để trở thành bạn đồng hành với nhau suốt cuộc đời lại do Duyên quyết định. Những đổ vỡ làm ta biết quý trọng và nâng niu những gì ta đã, đang và sẽ có. Duyên số sẽ mang 2 người thật sự là của nhau đến với nhau!
 

 

 

TRÒ CHƠI LỆCH THỜI GIAN !

Thứ hai, 19/10/2009 - 07:21:pm

Có thể nói bài viết sau đây của " Khuyết Danh "  là bài viết sau cùng của Kim Thanh .dù là sưu tầm nhưng mình muốn các ban hãy sống  tốt đẹp bằng tình ngừơi ,luôn có sư yêu thương và chia sẻ .

 

**  Ba điều trong đời không thể lấy lại được :

 

- Thời gian

- Lời nói

- Cơ hội

 

**Ba điều trong đời không đươc đánh mất ;

 

- Sư thanh thản .

- Hy vong

- Lòng trung thưc

 

 

**Ba thứ có giá tri nhất trong đời :

 

 -  Tình yêu

- Lòng tinh

- Ban bè

 

**Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững :

 

-  Giấc mơ 

- Thành công

- Tài sản

 

** Ba điều làm nên giá trị một con người

 

- Siêng  năng

- Thành công

- Thành đạt

 

**  Ba điều trong đời làm hỏng một con ngừơi :

 

- Rượu

- Lòng tư cao

- Sự giân dữ

 

Kim thanh xin chuc cac ban có những ngày tháng tươi đẹp .hạnh phúc và  tràn đầy niềm vui trong cuộc sống này 

 

Xin tạm chia tay , Kimthanh  mượn bài viết của  Khuyết Danh đề tăng các bạn của mình làm hành trang đi vào cuôc sống có nhiều ý nghĩa này nhé

 

Kimthanh ngày 19/10/2009

 

 

 

 

ĐÓN NHẬN NIỀM VUI CUỘC SỐNG

Thứ bảy, 17/10/2009 - 08:03:pm

 

Hãy để cuôc sống là  một cuôc phiêu lưu kỳ thú

 

Mất mát đi một giờ vô ích tuổi thanh xuân là một triệu chứng bất hạnh cho tương lai

 

Đây là một trong nhữg bi quyết  đươc viết ra dể chia sẻ vơi nhũng ban bè thân thuơng của mình  ,những nguời ban đã cùng tôi chia sẻ trên yume nay hơn hai năm qua ,

Cám ơn tất cả những lời lưu bút hay tin nhắn cũng như những CM  qua các bài viết của  Kimthanh  

 

Qua những gì mà KimThanh sưu tầm hy vong và mong muốn được chia sẻ nhằm giúp các bạn đạt đươc  một cuộc sống nhe nhàng ,thoải mái  và dễ chịu ,công viêc và các mục  tiêu  phấn đấu trong cuôc sống của cac bạn đươc thành công hơn  và những người sống quanh bạn  cũng trở nên thân thiện hoà đồng và ngày càng thân thiết ,gắn bó nhau hơn ;

 

- Không nên lo lắng ,phiên muộn vì những chuyên nhỏ .tập bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực

 

- Bằng lòng với những gì không hoàn hảo của bản thân

 

- Tâm trang thoải mái giúp ta dễ thành công hơn

 

- Thoát  khỏi nỗi ám ảnh công việc -

 

- Sống hết mình trong phút giây hiện tại : Phải sống chứ không phải chỉ tồn tại mà thôi

 

- Đón nhận những bài hocgiá trị từ  cuộc sống : Vì kinh nghiệm là vị thầy tốt nhất  cho ta những bài hoc riêng giá trị

 

-Đừng cố chứng minh mình là nguời đúng : Thât là khôn ngoan nếu ta biết dừng thái độ tế nhị để đối xử với ban bè

 

- Kiên nhẫn để có niềm vui trong cuôc sống : Trên đường đời hành lý con ngừoi cần mang theo là lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng  ,thắng lợi chỉ dành cho nhũng người kiên tâm

 

- kiến tạo một thế giới tràn đầy tình yêu thương

 

  - Cuôc sống vốn dĩ không công bằng : Hãy chấp nhận số phận và làm việc  nhiêu hơin nguoi khác  để chiên thắng

 

- Tân hưởng thời gian buồn chán biến nó thành những khoảng thời gian có ích và tân hưởng  giá trị do nó mang lai

 

-Giảm mức chịu đựng căn thẳng .luyện tập để hoàn thiện  mình hơn

 

-Phân phát hạnh phúc là phuơng cách  duy nhất để  hưởng thụ hạnh phúc

 

-Cuôc sống không phải là một tình trạng khẩn cấp : Hãy để cuộc đời bạn nhảy múa  nhẹ nhàng trên bãi bờ thời gian như giot sương trên ngọn lá

 

- Mỗi ngày hãy cám ơn một người ,lòng biết ơn và an bình nội  tâm gắn liền với nhau .cảm ơn chân thành ve quà tăng của cuôc sống  và tứ đó càng cảm thấy mình được bình an

 

-Thân thiện với người mới quen : Vui tính la sự duyên dáng lớn lao nhất cửa đời sống

 - Sống với tâm hồn trẻ thơ : sống đơn giản và thanh khiết là sức mạnh của nhà lãnh đạo kiên quyết

 

 Tìm hiểu trước : Tài sản lớn nhất của con ngừơi là sự hiểu biết và thời gian

 

- Trở thành nguời biết lắng nghe : Tạo hoá ban cho chúng ta hai cái tai và chỉ một cái lữơi với ngụ  ý rằng  chúng ta nên nghe nhiều hơn nói

 

 - Luôn luôn là chủ cảm xúc của mình : Khi vui chớ để vui thêm ,khi buồn đủ sức làm vơi nỗi buồn

 

- Thưc hiện hành vi nhân ái : Mỗi hành động từ thiện là bậc đá   dẫn đến thiên đàng ,hãy sẵn lòng giúp đỡ ngừoi khác ,thi ân không cần báo đáp

 

- Hãy nhìn đời bằng tấm lòng vị tha ,độ lựơng : Hãy thương ngừoi ,thương ta và  tìm  hạnh phúc trong hạnh phúc của nguời khác

 

Nhìn cuôc sống bằng sư cảm thông sâu sắc : Thông cảm với nỗi  khổ của nguoi khác  là tốt  nhưng nếu ra tay  cứu họ còn tốt hơn

 

Sống bằng lý trí hay tình cảm ???? chon cách sống  nghiên về tình cảm thì cuộc sống của bạn sẽ thanh thản và tràn đầy tình yêu thương 

 

Mỗi ngày hãy nói lời yêu thương với ngừơi thân : Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy  .ta có thêm ngày mới để yêu thương

 

Tập khiêm tốn : Ngừoi khiêm tốn  không phải là ngừoi thơ ơ trước lời khen mà là chăm chú nghe lời chỉ trích

 

Đừng tạo áp lực cho bản thân : Con người không  phải là vật sáng taọ của hoàn cảnh ,chính hoàn cảnh mới là sự sáng tạo của con ngừơi

 

Không nên nhìn vào nhuợc điểm của ngưoi khác Mà hãy nhin vào ưu điểm của họ

 

Mỗi ngày hãy  nghĩ đến một nguoi thân yêu

 

Đừng tư giơi hạn khả năng của mình : Nếu muốn đi lên chỗ cao nhất  thì phải bắt  đầu tư nơi thấp nhất

 

 Không hối tiếc về những điều đã mất : Hãy tập đón nhận những việc xảy ra bất ngờ như thế trong đời để giúp mình giữ được sự bình tĩnh  và tận hưởng được trọn vẹn nimề vui và điều ky dịệu của cuộc sống

 

Sau cơn mưa trời lai sáng : Trong cuôc sống buồn vui la điều tất yếu  quan trong là ban biết cách an ủi va vươt qua

 

Luôn luôn thư giãn trong mọi tình huống : Han chế tính bực bội ,nong giận va trang thái căng thẳng ,hoc cách kiềm chế cơn nóng giận

 

Đừng tư biến đời mình thành bi kich  : Ngày xấu nhất trong những ngày xấu nhất  là ngày mà ta không mỉn cừoi với một ai đó

 

Hạnh phúc nằm trong tầm tay bạn  : Hạnh phúc cho mai sau không có .hạnh phúc là hoặc ngay tức khắc hoặc la không bao giờ

 

 Luyện tập thiền hay yoga để đươc bình an trong tâm trí; cố gắng dậy sớm mỗi ngày dành 20phut để tập luyên cũng như đón không khí trong lành và thường thức cảnh mặt trời moc vào buổi sáng

 

Đừng ôm quá nhiều công việc không cần thiết .và gạt bỏ ý tửng :càng nhiêu càng tốt

 

Hãy sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng của bạn :Ban có yêu thích cuộc sống không ?  thế thì bạn đừng bỏ phí thời gian  vì thời gian  chính là yếu tố cấu thành  nên cuôc sống

 

Hãy sống mỗi ngày như thế đó là ngày cuốicùng của bạn ở tren cõi đời này vậy ,hãy trân trọng từng giấy phút vì cuôc sống thật đáng quý ,.,đừng dể cuôc dời bạn trôi qua vô ích hãy thầm cám ơn từng ngày có ánh sáng mặt trời soi rọi,  hy vọng nhũng bí quyết mà tôi sưu tầm trên sẽ giúp ich cho các bạn đón nhận niềm vui trong cuộc sống ,chúc cac ban mọi điều đươc tốt đẹp .

kimthanh 18/10/2009

(suutam)

 

 

 

 

 

sự chia sẻ !

Thứ ba, 13/10/2009 - 09:53:pm

Dẫu biết rằng cuôc đời này còn rât nhiều cảnh đời thương tâm lắm . vòng tay này và trái tim nhỏ bé kia không thể nào trang trải muôn nơi một cách tron vẹn ,mình làm một điều lành gì đó phải xuất phát bằng tình thuơng yêu thật sự 

 

Trải qua những thăng trầm của cuộc sống ,tình yêu ..tình bạn ..gia đình xã hội ...quá đủ cho một kiếp ngừoi nếm trải đau buồn

 

 

 

 

Một lúc nào đó minh thức tĩnh lại để nhìn lai bản thân mình đã sai rồi ...sao mình không mở lòng ra chứ ? tình yêu đâu phải chỉ có một ngừoi .còn gia đình bạn bè ,người thân .và bao nhiêu con người ở xã hội này cân mang đến cho họ một chút yêu thuong hay quan tâm đó la nhu cầu cần thiêt đối với cuôc sống co y nghĩa này .vì minh hiểu được trên đời này ai ai cũng cân đươc sự quan tâm dù là lời nói động viên chia sẻ

 

 

 

Tình thương không chỉ nói bằng đầu môi chót lưỡi mà cần thể hiện đươc bằng đôi bàn tay dâng tặng .chung ta co thế lấy máu mình cho y hoc cuu giup  nguoi bệnh . CÓ thể dùng sức lực ( làm công quả cho những công viêc tập thể . hay dùng lời nói để khuyết phuc cho  ngưoi khác thay đổi suy nghĩ tiêu cực hoá giải khổ đau ,hoá giải hận thù . hay có chút tiền bac chia sẻ cho người nghèo khổ  (nếu có điều kiên ) mà  quan trong nhất là người đem tâm của mình làm hết khả năng dù đó không phải là vật chất tiền tài

 

Mình có cảm giác bình an và thoải mái khi bước chân đến những nơi trung tâm trẻ khuyêt tật hay những chùa nhận nuôi trẻ mồ côi .chính nơi đây là thức tỉnh trái tim mình .những hình ảnh thưong tâm của cac em luôn thoi thúc mình làm điều gi đó để cùng chia sẻ .hãy tỏ ra yêu thương va chăm sóc những người có hoàn cảnh nghèo khổ .

 

  chia sẻ và giúp đỡ với tha nhân ,làm với bổn phận ,với trái tim ,sức lực, để tạo phúc đức cho đời mình và hiện tại mai sau đươc hạnh phúc an lac .những lời chia sẻ. giúp đỡ yêu thương lẫn nhau, để con ngừơi tồn tại và phát triển trên xã hội và hành tinh này  bớt khổ đau và lo sợ , để ho vững tâm  có đưoc cuôc sống bình an và hanh phúc 

kimthanh13/10/2009

 

 

 

 

Hợp tan vốn dĩ ở đời!

Thứ ba, 13/10/2009 - 07:44:pm

Hợp tan vốn dĩ ở đời

Yêu nhau say đắm rồi rời tình nhau

Có tình chạy đến rất mau

Rồi đi rất lẹ ngày sau chẳng còn

Có tình đợi đến héo mòn

Nhưng khi có đuợc chẳng tròn chữ duyên

Có tình rất đẹp Thuyền - Quyên

Như rồi cũng lắm truân chuyên phận nguời

Có tình muời phần vẹn muời

Nhưng thời gian ngắn chẳng cuời đuợc lâu

Có tình ở tận đẩu đâu

Mất bao nuớc mắt đêm thâu ngóng chờ

Có tình sống đến vật vờ

Mà sao đau khổ ngi ngờ lẫn nhau

Có tình nghĩ đến mà đau

Vết thuơng tình ái mau mau :Dang lành

Ai  muốn hiểu hết ngọn ngành
 
Suớng vui buồn khổ hợp thành chữ yêu

Hợp tan vốn đã là điều dỉ diên

Truờng sinh bất tử tình yêu muôn đời

 

 

 

GIÀU VÀ NGHÈO

Chủ nhật, 11/10/2009 - 08:28:pm

Một bát cơm ngàn nhà,

>>

>
Thân đi muôn dặm xa, >

>>

>
Mắt xanh xem người thế, >

>>

>
Mây trắng hỏi đường qua.” >

 

>>

Dù vật chất có thiếu thốn, nhưng họ không bao giờ tự ti mặc cảm cho thân phận của mình. Họ vẫn sống với những chuỗi ngày thật an vui bên túp lều tranh hay bên vỉa hè đường, xó chợ. Họ vẫn luôn luôn khao khát sống hoà nhịp cùng với xã hội trong nhiều hoạt động, nhưng chính cái nghèo bắt buộc họ phải an phận trong những chuỗi ngày đạm bạc với muối rau. Cái nghèo bản thân của nó không có tội lỗi, nhưng do con người còn phân biệt, còn khinh khi miệt thị, để rồi tự nó phải xa lánh, phải tủi phận   

                                          

  “Hãy cùng nhau  chăm lo cho người bất hạnh…”

 

 

 

 

Nhận thưc để chuyển hoá  đưoc vì đâu có cuôc sống này để chúng ta sống đươc an lac giữa cuôc sống bề bộn này

 

Giàu : là nhà của có sự khang trang khác biệt  ,cuộc sống tiền bac vật chất , địều kiện vật chất trên mức trung bình ,nhu câu rất tốt tạm xem là  nguời giàu

 

Nghèo ;những nguoi làm vất vả nhà của  không lành ,bản thân ăn măc không đầy đủ đưoc xem là nguời nghèo ,

 

Trong xã hội nguờI ta thuơng ngữong mộ trong vọng nhũng nguời giàu có ,để có uy tín ,danh dự ....cho nên vì lý do dó co những nguoi giàu thật lòng va những nguoi giàu mot cách hào nhoáng ,có những nguời tư thân không giàu mà tự trang bị cho mình sự loè loẹt đề chúng tỏ mình là nguời giàu để đưoc mọi nguời trong vọng 

 

Có những nguời giàu những ho ăn mặc đơn giản ,có những nguời nghèo sống khép mình trong sư  an phận tuơng đối có những nguời nghèo không chấp nhận sô phận nên cần những hình thức hào nhoáng bên ngoài,  vì thế giàu nghèo cũng chỉ là sự nhìn nhận tưong đối mà thôi

 

Giàu hay nghèo không quan trong ,quan trong nhất là trong cuộc sống chúng ta làm sao có an lạc trong bất cứ hoàn cảnh nào . Giàu có đó là sự phứơc báo nhưng mà làm gì trong cuôc đời đó mới là quan trong, và để  làm sao bảo vệ đời sống kéo dài nền tảng hạnh phúc  dài  lâu

 

Nếu chúng ta hài lòng với những gì mình đang có chúng ta sẽ cảm thấy an lac và đời sống cao quý chưa chất đời sồng có tiên nhiêu là hanh phúc hay xem là giàu có

 

Nguời giàu hay co tính chủ quan .khi dể va .kiêu ngạọ , tự tin VÌ  quan niêm xã hội dựng nên phong cánh cho họ

 

Nguời nghèo thì ho hay mặc cảm  tủi thân và hiếu tư tin ,dù chăng cần nuơng tựa nhưng họ hay quan niêm  tự thấy mình nhỏ bé không tự tin ,không bình thản truớc những nguời giàu có

 

Người giàu sợ :sơ mất  của cải .sơ làm ăn thât bai .sơ ăn trộm .sơ  nguời khác vay tiền , hay dùng những thủ đoạn hại  mình v...v  sợ mất sỉ diện tổn thương danh dự ,

cuộc sống giàu có cũng co nỗi khổ ,bởi vì  trpong cuôc sống đó liệu họ  co an lac và hanh phúc  để  tận hưởng đươc những gì  chúng ta tao ra trong cuộc sống này không ?  mới là quan trong

 

 Ngừoi nghèo thì cuôc sống thiếu thốn ,không thưc hiên những uớc  mơ ,bệnh tật không có tiền  ,và nghèo thì tình yêu cũng đội nón ra đi

 

"Khi thiếu thốn mới thuơng nguời nghèo khó

Khichật vật mới thương kẻ gian nan  "

 

 

Vì thế ta không nên suy nghĩ và tư duy để đừng làm khoảng cách giữa nguời giàu và nghèo  ,giàu nghèo vốn vô thường nó chỉ tồn tại  một lúc nào đó  . mõi nguời có một khoảng thời gian phước báo giàu  một khoảng thời gian nào có  mà thôi :" có ai giàu ba họ khó ba đời "

 

Do vậy nếu có phước báo càng cao thì sự giàu có kéo dài , tất cả những gi hiện hữu trên cuôc đời này  đều là do nhân quả  ,  nếu chung ta không tao phươc duyên lành  thì khoảng cách nhận hạnh phúc và giàu có này sẽ thu ngắn lại

 

Chúc cac ban luôn có cuôc sống an lac và thanh thản trong tâm hồn thât nhiều nhé

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG ĐIỀU HOC ĐƯƠC TỪ TRONG CUÔC SỐNG

Chủ nhật, 11/10/2009 - 05:41:pm

 

Nếu không mất mát  ,chẳng ai để ý đến sự tìm kiếm

 

Nếu chẳng khổ đau ,không ai mơ đến điều sung sướng

 

Nếu không co cái chết thi không ai tìm sự sống để làm gì

 

Trong cuộc sống, buồn vui là chuyện tất  yếu ,quan trong là ban biết cách tự  an ủi vượt qua

 

Trên buớc đường công tác ,hành lý  của con ngừời mang theo là lòng kiên nhẫn tính chịu đựng

 

Cuôc sống là những dòng xoáy ,hãy sống làm sao ,đừng để dòng xoáy cuôc đời cuốn theo bạn

 

Có lúc hoàn cảnh bằt buôc chúng ta không thể thành thật ,nhưng it nhất chúng ta cần biết điều gì  là  xấu

 

Nếm trải mọi đắng cay mới trở thành nguời hoàn hảo

 

Một điều luôn luôn nên làm tha thứ

 

Một điều nên luôn luôn có là  ngay thẳng

 

Càng khiêm tốn ngừoi đời càng quý

 

Càng khoe khoang  thì thiên hạ càng oán nhiều

 

Muc đich tối thượng trong đời ngừơi

không phải là sự hiểu biết .mà là hành động

 

Cuộc sống ngắn ngủi lắm mỗi này qua đi là mỗi một thời gian ta không thể lấy lai được hãy trân trọng trong từng những phút giây này ban nhé

 

 

 

 

 

NGHỆ THUẬT SỐNG

Thứ sáu, 09/10/2009 - 06:28:pm

Sống không giận không hờn  không oán trách

 

Sống mãi cười với thử thách chông gai

 

Sống vưon lên theo nhip ánh ban mai

 

Sống chan hoà với những ngừơi chung sống

 

Sống là động nhưng lòng không biến động

 

Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vưong

 

Sống hiên ngang danh lợi chẳng màng

 

Tâm bất biến gữa dòng đời vạn biến

 

Có một số người tuy sống trong sự cô đơn mà vẫn tìm thấy đươc hạnh phúc  .đươc cảm nhận  niềm vui trong chính con ngừơi của họ  là vì họ là những ngừơi có lý trí .nhận thức được sự đời ,hạnh phúc đâu là mộng  ,đâu là thực  và họ cũng hiểu rõ ở trên đời này khổ nhiều và vui ít  .

 

Sở dĩ ngừơi đời thường kính trọng những nhà tu sĩ  bởi vì họ là những nguời sống có bản lĩnh ,sống trong môi trừơng độc lập  .it tiếp xúc bên ngoài  .sống trong sự thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần mà họ vẫn bình thản và cảm thấy an vui trong lòng khi chia sẻ với những người xung quanh mình

 

 

 

 

CUÔC TÌNH ĐÃ XA !

Thứ năm, 08/10/2009 - 06:30:pm

 

 

 

·        Tình yêu luôn mang đến cho ta bao niềm đau khổ ,ai chưa đau khổ chưa phải là người  đang yêu

 

 

 

 

Khi chưa yêu tôi đến tìm Thựong Đế

 

Để xin ngài  nói hộ nghĩa yêu thuơng

Và hôm nay con đến tìm Thuợng Đế

Xin chiếc bình đựng giot lệ đau thưong !!!

 

*     *      *       *

 

Đã sinh ra một kiếp đời

Làm sao tránh khỏi  một thời buồn đau ??

Thuợng đế ơi đời con sao khổ thế

Tuổi còn xanh mà bạc tóc phong trần

Mắt khô gầy hoan phế  xác mùa xuân 

Thân dau khổ ứơc mơ dần lịm tắt

 

***     ***     ***      ***

Biển khổ mênh mông sóng ngập trời

Khắp trần chèo một chiếc thuyền khơi

Thuyền ai ngựơc gió ai xuôi gió

Ngoảnh lại cùng trông bể thảm thôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HẠT GIỐNG TÂM HỒN !

Thứ ba, 06/10/2009 - 08:12:pm

 

Dễ là khi bạn có môt chỗ trong sổ địa chỉ của một ai đó

 

Nhưng khó là khi bạn được một chỗ trong trái tim của ngừơi đó

 

Dễ là khi đánh giá lỗi lầm  của ngừơi khác

 Nhưng khó là khi biết kiểm soát lời nói của mình

 

Dễ là khi lam tổn thương một ngươi mà bạn yêu thương

 Nhưng khó là khi làm lành vết thương đó

 

Dễ là khi tha thứ cho ngừoi khác

Nhưng khó là khi làm cho ngưoi khác tha thứ cho mình

 

Dễ là khi nằm mơ hằng đêm 

.Nhưng khó là khi chiến đấu vì một giấc mơ

 

Dễ la khi thể hiện sự chiến thắng ,

Nhưng khó là khi nhận mọi thất bại

 

Dễ là khi hứa một điều gì với ai đó

Nhưng khó là khi hoàn thành  lời hứa đó

 

Dễ là  khi chúng ta nói rằng mình yêu thương họ

Nhưng khó là   làm cho nguời khác cảm nhận đươc là ta yêu thưong họ

 

Dễ là khi phê bình ngừơi khác

Nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình

 

Dễ là khi nghĩ  xấu về một ngừơi khác

Nhưng khó là khi cho họ một niềm tin

 

Dễ là khi nhận ,nhưng khó là khi cho

 

Dễ là khi đọc đươc những điều trên

 Nhưng khó là khi bạn thưc hiên đươc nó

 

(Trích  trong sách hạt  giống tâm hồn)

 

 

 

 

CƠN MƯA CUỐI CÙNG !

Chủ nhật, 04/10/2009 - 08:31:pm

 

Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
Tất cả thấm trên cánh đồng lặng sẫm
Hạnh phúc được yêu đã ít hơn xưa
Ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn

 

Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương
Tôi tiếp nhận người, vì người sâu sắc quá
Nhưng vẫn nhớ, trời ơi tôi vẫn nhớ
Tình yêu ơi, người đang ở phương nào?


Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
Tôi biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt
Nhưng chỉ đến bây giờ tôi mới biết
Yêu thương, giận hờn, tha thứ, chia tay...

(sưutâm)

 

 

 

CHIÊC LÁ RƠI !

Chủ nhật, 04/10/2009 - 05:32:pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhìn chiếc lá vàng rơi
Mới hay mùa thu tới
Trên từng ngày mong đợi
Người vẫn còn xa xôi

 

Một mùa thu nữa lai đến ....nắng thu rất đẹp . không như nắng của mùa hè chói chan và rực rở ,ánh nắng mùa thu trong lành diu mát và nó đươc gắn liền với hình ảnh : chiếc lá vàng rơi "  vì thế nắng mùa thu đẹp nhưng lại buồn man mát

 

Nhìn những chiếc lá vàng rơi ta cảm nhận lá xa cành ,nhưng hãy  suy tư mà thấy đươc ,những chiếc lá này vẫn còn có ích cho cây ,nó không rời xa cây như ta tưởng .năm tháng trôi qua những chiếc lá này vùi sâu vào lòng đất và sẽ thành chất  bón cho cây thêm tươi tốt , rồi cây sẽ đâm chồi nảy lộc thành những chiếc lá non  và cứ thế một chuỗi luân hồi ...

 

Năm tháng trôi qua mau thật .mới đó mà bao nhiêu mùa lá rụng . nếu ta không sự dụng năng lực tuổi trẻ để thực hiên ứoc mơ thì không mấy chốc tuổi già sẽ đến và ta sẽ hối tiếc ,giã lại cuôc sống vốn vô thường ,những ngọn lửa phiền não  nội tâm . như tham vọng ,giận dữ .ganh ghét ,oán thù .suy mê  đang nung nấu tâm hồn ta. Hãy sống như những chiếc lá vàng rơi ., dù già cỗi đi chăng vẫn mang đến lơi ích cho đời .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới