Blog

THẾ NÀO GỌI LÀ TU !!!

Thứ năm, 09/07/2009 - 11:13:am

 Tôi  hay đi chùa  và  tìm hiểu về  giáo lý  đạo Phật ,.qua những bài giảng trên đĩa  tôi   hiểu và luôn thưc hành tu tập theo lời Phật dạy ..những suy nghĩ trên đã giúp cho tôi   thoat khỏi khổ đau và vựot qua bao sóng gió cuộc đời .đã nhiều lần đến của chùa định xuất gia ..vì tôi   thấy cuôc sống này không có niềm vui và hanh phúc ,có hay chăng chỉ là tạm thời mà thôi ..

 

Lớn lên bên cạnh những ngôi chùa ,thường đi lễ Phật và rất ham hoc hỏi về giáo lý Phật

 

Tôi  không có thời gian đến chùa sám hối tụng kinh ,không nhớ ngày tháng ăn chay .dù rất thích các món chay .  và mới đây đưoc nghe  thầy giảng biết thêm vài điều sau đây ,post lên chia sẻ cho những ai hoang man khi nghe chữ ( TU )
 

TU : không có nghĩa là tụng kinh ,ăn chay .xám hối .cạo đầu hay bỏ nhà lên chùa ẩn cư  

 

Tu  có nghĩa là người ăn hiền ở lành .từng lời nói khiêm tốn
Thân  : không làm điều gi ác 
.Khẩu : lời nói lưong thiện không gây tổn thưong cho nguời xung quanh
Ý ;luôn nghĩ tốt không nghĩ diều ác hay nghỉ xấu ..
 
Không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Những điều này là căn bản làm người, là nền tảng tu hành
 

Bên ngoài xã hội .lòng  mình bao giờ cũng thấy thương xót những người có hoàn cảnh khổ hơn mình . biết chạnh lòng từ những đứa trẻ bán vé số ,những ngừời già neo đơn đi xin ăn . những người trong chùa đi khất thực ..dù không có bao nhiêu tiền .mõi khi thấy đều động lòng và chia sẻ .

 
 
Giờ  đây tôi đang có  một  cuôc sống tạ m ổn .tôi   hay đi dến những nơi trẻ em tàn tật  ,bệnh viện  ..hội nguời mù .bênh phong .để chia sẻ hạt cơm. gói mì hay những quần áo cũ ...
 

Lời phật dạy là để giúp chúng ta đi trên con đường thoát khỏi khổ đau ,chứ không phải để hiểu giá trị của cuôc sống

 

Gía trị cuôc sống là ta sống cho có ý nghĩa để rồi chúng ta không phải hối tiếc vì thời gian qua  không trở lại được

 

Phật dạy chúng ta không nên cầu không bệnh hoạn vì nếu không bệnh hoạn chúng ta sẽ không biết quý trọng sức khỏe

 

Đời và đạo là hai mặt của cuôc sống  phải luôn đi liền với nhau

 

 Nếu ban dạy ai đó làm điều thiện mà bản thân mình làm điều ác  ,thì người ấy có nghe bạn  không ?

 

Trong cuộc sống hiện nay ,người tu hành rất nhiều  nhưng tu hành chân chính thì rất ít

 

Nếu tu không đàng hoàng thì thà không đi tu

 

Hãy nhìn ngay vào ta ,nhìn ngay vào chính mình ,mình cũng chính là một vị phật

 

Phật pháp vô biên nhưng khó độ ngừoi vô duyên

 

Đời sống là một vọng âm dài ,mà tiếng vọng lâp lại là của chính mình ,như tấm gương soi mình là ai ?đây là điều rất mực ý nghĩa ,nó chỉ sự phản chiếu như chiếc gương soi và chỉ lần hồi trao trả lại cho bạn những gì của chính bạn!

 

Mục đích của cuộc sống dựa trên viêc rèn luyên tâm  ,để giải thoát đau khổ  ,mà nguyên nhân gây ra đau khổ là sự ham muốn ,muốn tiêu diệt đuợc đau khổ thì đừng ham muốn !!!

 

Phật còn dạy ta "Bình tĩnh hứng chịu những nỗi chua cay của cuộc đời và thản nhiên bước trên con đường phạm hạnh

 

Đạo Phật luôn mang đến ánh sáng cho con người ,chân lý đao Phật là chân lý sống, không thụ động .mang tính từ bi và trí tuệ .chính đao Phật đã phát minh ra sự nhân quả và quy luật  luân hồi  mà cuộc  đời đều tôn trọng theo nguyên tắc để con nguời nhận thức đuợc đâu là đúng đâu sai ?làm lành tránh ác

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của kimthanh200777
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (23)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!