Thứ năm, 08/10/2009 - 06:30:pm

· Tình yêu luôn mang đến cho ta bao niềm đau khổ ,ai chưa đau khổ chưa phải là người đang yêu …
Khi chưa yêu tôi đến tìm Thựong Đế
Để xin ngài nói hộ nghĩa yêu thuơng
Và hôm nay con đến tìm Thuợng Đế
Xin chiếc bình đựng giot lệ đau thưong !!!
* * * *
Đã sinh ra một kiếp đời
Làm sao tránh khỏi một thời buồn đau ??
Thuợng đế ơi đời con sao khổ thế
Tuổi còn xanh mà bạc tóc phong trần
Mắt khô gầy hoan phế xác mùa xuân
Thân dau khổ ứơc mơ dần lịm tắt
*** *** *** ***
Biển khổ mênh mông sóng ngập trời
Khắp trần chèo một chiếc thuyền khơi
Thuyền ai ngựơc gió ai xuôi gió
Ngoảnh lại cùng trông bể thảm thôi