Tổng số bài viết: 406
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ sáu, 20/11/2009 - 03:58:pm

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.
Tôi biết rằng nếu những người sống xa quê hương dù trên mọi miền dất nươc nào đi nữa cũng chạnh lòng khi nghe lai những ca khúc "quê hương..."
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Ôi nghe da diết trong lòng nỗi nhớ quê . dù cuôc sống cac bạn cách nửa vòng tròn trái đất ,có đầy đủ tiện nghi , nhưng bên cạnh đó không it nhiều thiếu thốn tinh thần về tình cảnh Quê hương
Đã bao ngừơi vì cuôc sống của người thân , chấp nhận sống xa quê ,để nguời thân mình có cuộc sống tốt đẹp hơn , họ không bao giờ quên đươc dòng máu Việt Nam luôn chảy trong lòng .
,Có rất nhiều bạn nhớ Quê hương mình lắm ! nơi sinh ra và có bao kỷ niệm tuổi thơ .vì hoàn cảnh nào đó họ phải xa quê ,có khi cả đời họ không trở lai quê mình ,đến lúc chết đi cũng không đươc nằm trên mảnh đất quê Mẹ
Trời Tây ghi dấu Việt
Đất khách vọng quê hương
Muôn đời mãi nhớ thương
Nghìn năm yên giấc nghỉ !
Xin đươc chia sẻ nỗi lòng người xa quê ,cầu mong các bạn có cuộc sống an nhàng và hạnh phúc
