Blog

Tổng số bài viết: 27

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Thế là thầy đã đi thật rồi .............

Thứ sáu, 21/08/2009 - 11:16:pm

   Tối qua là một đêm mình có nhiều cảm xúc nhất . Biết được tin người ta đã về nước rồi và có lẽ sẽ chẳng bao jờ trở lại nữa . Thật buồn biết bao , nhắn tin cho bạn bè ,ai cũng bảo mình đừng buồn . Mình cảm thấy trống rỗng , có cảm jác đau lạ kỳ , nhưng chẳng thốt nên lời . Muốn gào thét thật to , để vơi đi nỗi buồn . Và từ jây phút ấy , sao mình lại chằng nhở được jì về người ấy , dù đã cố lục tiềm trong trí nhớ : khuôn mặt ấy , nụ cuời ấy , hình dáng ấy nay đâu rồi . Phải chăng nó cũng đã đi theo người đến một nới xa lắm xa lắm rồi .

 Và jờ đây mình cũng hiểu một fần tại sao "anh ấy " không hồi âm thư cho mình , có lẽ vì anh ý biết rằng sẽ không ở lại đây lâu nên không muốn để lại hi vọng cho mình cũng như đau buồn khi người ta đi . Dù rằng mình biết người ta cũng có chút để ý , chứt quan tâm đền mình

Cuộc sống mình jờ đây lại " sóng yên biển lặng " . Đã có những lúc biển động cấp 8 cấp 9 , từ khi người ta xuất hiện , nhưng  sau đó lại trở về trạng thái cũ . Thỉnh thỏang nhìn lên những chiếc máy bay trên bầu trờ kia ,rồi tự hỏi anh có ở đó không , có trên chiếc máy bay đó không .

Mình thầm cám ơn anh , từ khi có  tình cảm với anh mình mới biết thế nào là cảm jác nhớ nhớ thương thương , chờ đợi là như thế nào . Nhưng mình đã không biết nắm bắt thời jan được gân anh , thân thiện với anh hơn , nhưng mình lại dùng ánh mắt lạnh lúng khi nhìn anh , lại còn trách anh tại sao lại vô tình với mình . Jờ thì anh đi rồi , dù có muốn thay đổi cũng chẳng được jì

Jờ đây mình fải quen dần với việc anh không còn ở đây và fải bỏ thói quen nghĩ về anh , nhở về anh mỗi ngày . " You make me cry , make me smile make me fell the love is trust . I don;t want to say good bye " Đành fải chôn chặt tình cảm này sâu tận đáy lòng thôi .

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới