Blog

Entry for May 10, 2009

Thứ bảy, 20/06/2009 - 12:17:pm

Sáng nay nhớ Mẹ! Tháng 5 rùi, mùa hè rùi, mẹ sắp được nghỉ hè, lại tới mùa hái tiêu, lại là những tháng ngày hơi bị nhàn nhã, nhưng đâm ra buồn vì chẳng có ai ở nhà với mẹ..may có mấy buồng tiêu trồng làm cảnh…

Lại nhớ con nắng tháng 5 như đổ lửa của đất nhà miềng..

Alô, mẹ đang làm chi đó? Nắng lắm ko? Sắp hái tiêu chưa mẹ? trưa nay ăn gì? Đi chợ chưa? Bà nội đâu mẹ???

 

Tối nay went out!

…………………

Đã định là không viết, nhưng cứ thấy ko phải…. với Mẹ, với người tổ chức, với những người đã tham gia, với chính mình, khi mà mình đã thực sự thấy xúc động!!!

 

Động lực đầu tiên, chỉ là đi cho biết, đi để mà đi, đi để không phải ở nhà vào tối thứ 7.

Mother’s Day, ở nước mình đã mấy phổ biến, đã mấy ai biết!!! sáng nay gọi mẹ vì nhớ mẹ, chứ cũng chẳng phải vì để chúc mừng chi cả!!!

Anyway…

 

Không phải là lần đầu tiên tham gia một forum, càng không phải là lần đầu tiên đứng và nói trước thật nhiều người như thế…

Nhưng

Hình như là lần đầu tiên, nói với đông người như thế về Mẹ

Lần đầu tiên kể về Ba, và những tin nhắn…

Lần đầu tiên hát mà không thấy có một chút run, ngay từ ca từ đầu tiên, vì biết, mọi người đang thực sự cộng hưởng, đang thực sự lắng nghe, thực sự thấu hiểu những điều mình đã nói…

“ Ngồi nghe biển hát rì rào, như lời ru từ thưở ấu thơ, âm thầm mẹ hát, mơ màng con say…”

Đã biết rằng, những người đến tuổi của ba của mẹ bây giờ, vẫn còn khóc khi nói về Cha Mẹ…

Thêm một lần, để hiểu hơn đôi mắt mẹ mỗi lần nhắc đến bà ngoại;

Để biết rằng, ba ở nhà, dù chưa một lần thấy ba nói với bà nội” con yêu mẹ lắm!” …

Để biết, dù đớn đau đến đâu trong cuộc đời, mình vẫn có một niềm hạnh phúc mà ko phải ai cũng có – hạnh phúc còn Mẹ!

Trân trọng từ những sẻ chia đầu tiên của người tổ chức “:”… trong số nhiều mục đích, có một mục đích là, làm gì đó cho tất cả các bà mẹ trên thế giới này, nhân dịp này, như mong muốn của mẹ tôi, đang ở một nơi rất xa…”. Em cám ơn thầy thật nhiều…!!!

Những hình ảnh khép lại chương trình thực sự làm mình rung động - là hình của Mẹ thầy từ những ngày khỏe mạnh đến ngày cuối đời, và những chia sẻ mà mình biết, từ tận cùng nỗi nhớ thương…

Đừng đợi đến khi Mẹ đi xa rùi mới khóc!

Đừng vì thấy chẳng có ai làm thế mà không ôm hôn và nói “con yêu mẹ nhiều!!!”

 

Chưa bao giờ viết một bài nào đó cho thật sự hoành tráng về Mẹ…chẳng có ai nói về máu về thịt của mình một cách thật dễ dàng. Mẹ là máu là thịt, từ lúc nào tới giờ đã là một phần của cuộc đời rùi..sợ sẽ viết dở ẹt như những cái bài hát, bài thơ về Mẹ kiểu mì ăn liền!!! không chấp nhận được!!! thôi, gắng học cho tốt, sống cho zui, zậy là mámi cũng zui ùi!!!

Happy Mother’s Day!

 

Các Bài Blog Khác Của khanhlinhbb
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!