khanhlinhbb chưa có bài viết yêu thích
Thứ bảy, 20/06/2009 - 12:15:pm
Để tớ báo cáo với bà kon về cái ngày đầu tiên đi học của tớ hôm nay,
Tớ đã mất tiêu cái lần đầu tiên…!
…cái lần đầu tiên…bị công an giao thông tuýt còi.![]()
Đầu đuôi cũng chỉ là tại 2 con bé vừa chạy, vừa mải mê với NPV, lãi suất, suất chiết khấu, khả năng trả lãi, thời gian hoàn vốn của 1 cái dự án xây nhà cho thuê, không ngờ, hồn nhiên bon bon luôn vô làn đường cho xe ô tô..hic
![]()
Tới khi thấy cái anh mặc áo xanh lá cây, phồng mang trợn má tuýt còi, khuyến mãi thêm cái đùi cui chỉ thẳng vô mặt, vẫn không hiểu chuyện chi xảy ra..![]()
Không giấy tờ cà vẹc, không bằng lái..
Tớ ko một đồng dính túi vì tất cả đã bỏ trong cái quần sáng nay vừa thay ra!
![]()
Cái anh áo vàng, với cặp kính đen ngầu nhặng xị, với vẻ đẹp phong trần, lạnh lùng, mới từ từ nhả ra 2 chữ ngọc ngà : “ Giữ - xe”..
Ôi ôi!
Bạn Châu nhà mình thì mặt đã chuyển dần từ xanh sang tái…
Mỹ nhân kế, nước mắt kế! mấy cái này, cách thức, tớ biết hết, chỉ tiếc thay là…không có…phương tiện!
![]()
Chiêu cuối cùng là 2 đứa đành dùng tới võ mồm kế, àh không, gọi là nhõng nhẽo kế cho nó đúng bản chất..![]()
Kết quả cuối cùng là, phe tớ chiến thắng!!!
![]()
90k, kí tên, đi đi!
Hic, hú hồn hú vía...![]()
Theo như một số người đã có kinh nghiệm thì..giá đó quá rẻ…hé hé, chạy sai làn nè,ko giấy tờ nè, ko bằng lái nè…chao! Chí Phèo cũng gọi bằng nhị đại sư tỉ nữa là..
![]()
Tới trường, không ngờ, mới chỉ alô mấy tiếng về cái lần đầu tiên ấy, đã được tụi bạn dạy cho thêm bao nhiêu chiêu để thoát thân trong những trường hợp hiểm nghèo như thía…
Một chiêu mà tớ sẽ ghi nhanh vô ổ đĩa C là một miếng khác của ABCD kế.
“ Anh ơi/ chú ơi! em/cháu vừa từ quê lên SG, đường sá cứ loạn lên thế này, em/cháu chẳng biết chạy thế nào cả, em/cháu bị lạc đường rùi…huhu, anh/ chú thông cảm, tiện chỉ cho cháu đi từ đây tới chỗ EFGH gì đó…” ![]()
Hé! Bí quyết là cái mặt phải càng thảm càng tốt! sáng nay, chắc là khoản ni hơi bị đạt, nên mới chiến thắng oanh liệt như thế!
Hờ, hoá ra, giang hồ còn nhiều chước!
Mình lần đầu tiên có khác, cứ lúng ta lúng túng! May mà…![]()
Haizzz! Đấy, nó đấy! cái lần đầu tiên của tớ…bị công an phạt, nó thế đấy!
Bà con ai còn có chước nào! Hay lần đầu tiên còn hấp dẫn hơn tớ thì share nghe nhé! Hé hé! ![]()