Các bài viết thuộc thể loại "Tình yêu"
Tổng số bài viết: 1
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
|
|
|

....oo0oo....
dem nay anh nhơ nhớ em nhiều
nhiều như những buổi chiều lặng lẽ
hãy cho anh được hét lên ,
để chẳng còn chút gì hờn trách.
đã bao mùa thu rồi..
thế mà sao....?
ta còn ngây ngô ảo tưởng
sao em không đòi anh.. một điều đã hứa,
mà sao_ ta vẫn chưa về.
năm tháng tuôn trôi
nhánh lan ngọc điểm vẫn trụi trơ _xao xác
bám chút rễ để cào xé nắng bình minh .
rồi anh sẽ về
nhưng em có chồng.
anh sẽ đứng lặng thinh
trong vô vàn nỗi nhớ
rồi anh sẽ mỉm cười
trong cô đơn mãn nguyện
ngày sóng gọi biển về
chẳng thấy dấu chân nặng nhọc
trước biển tìm em... cố níu chi?
khi kim đồng hồ tích tắc ..vì sao?./.
|
|
|
|