Thứ hai, 27/04/2009 - 01:40:pm
|
ta lựa chọn nỗi đau
nhẹ đôi môi
để nghe ..
vị mặn của nước mắt
tim thấu đời qua những thú đau thương.
ta lựa chọn chính ta
dẫu ngày hôm qua
không là những phù du ảo tưởng
ngồi lặng im ta đón gió se chiều .
ta lựa chọn ngày mai
giang đôi tay _khi yêu thương không vồ vã
tim lặng tình_ nhờ vả hỡi tiếng yêu .
rồi những tháng năm trôi
đem bao nhiêu lần xuyên ước mơ hoài bão
ồ ập vào những con sóng thành sông.
hãy ngủ đi _khi yêu thương_ không còn chất ngất
lữ khách buồn_ xa xứ ngắm một phương.
kiếp nhân sinh_ gây cho nhiều phiền não
bôn ba đời _gặm nhấm trái đau thương .
rồi ta say
ta điên
ta mơn mởn trên dốc tình người phụ .
tha hóa người xa xứ nát giấc mơ
và khi giấc mơ
ngủ nghiêng dài trên lòng người ảo tưởng
tận đáy tình ta chia ngã giấc mơ
ngã thâm sâu của nỗi đau
ngã tận cùng hạnh phúc
cố réo chi những giấc mơ về...
rồi ta rơi ...
quậy quọ vào một nơi vô cực
nuốt mặt nào song hành kẻ đa mang
và có giọt nước mắt
lặng rơi..
trong đêm dài vô tận.
đôi tay nào không hứng nặng yêu thương
tháng năm đó
trôi ngược trên nẻo đời vạn dặm
con đường nào _về có thấy hoàng hôn ?.
"có tiếng vọng ": kiếp người mảnh tình tan ..
K.M.Y
|