trời lập đông chưa ?
nè kẻ tiễn đưa!
sao ngủ vùi trong chiều vắng
sân ga chiều ngóng đợi gió hoang vu.
trong hư ảo
mang con tàu ảnh ảo
chở bóng người về với trái tim khô .
Trên sân ga bao người bao nét mặt
Anh tìm hoài không một bóng hình quen./.
cảm ơn chi cho bóng người net ảo
tìm được nhau rồi cũng thấy thương đau
thà trót kiếp cuối đường là tình ảo
mộng điệp quên ta , ta cũng cố quên người .
thà là thế _tình kia còn mộng đẹp
tình dở dang _tình lỡ hẹn câu thề
ôm trống vắng cho bao ngày xa vắng
số kiếp quên ta , ta có cố quên người ?
đông sang gánh cõi u tình
tiễn người tháng tám _bắc cầu sang xuân
miên man câu nói vô hình
chờ người viễn xứ _ khúc tình cô liêu. ..o0o..
rồi tình yêu đó
ôm con tim
soi ngăn nào còn trống
nhồi nhét đầy ..
cho thỏa chí yêu đương
như kẻ đói ...
ăn ngổn ngang
ngấu nghiến ..
như trẻ con...
gào thét lên
những tiếng yêu vắng mẹ.
thân dày vò
hạ nước mắt tuôn rơi .
phải thế chăng?
ta sinh ra mang sai lầm tai hại
mãi yêu nào..
còn đó mãi cuốn trôi .
rồi ai kia?
mang giá băng âm thầm lặng lẽ
trái tim người trôi dạt ở nơi đâu ? kemaiyeu