Tổng số bài viết: 33
Sắp xếp theo: Hiển thị:
hơn một lần ta đã biết sống vì ai ..
Thứ bảy, 10/10/2009 - 01:45:pm

Nếu ví tình yêu hiếm hoi như giọt nắng sau những ngày mưa ẩm ướt
Như chiếc lá giữa mùa bão giông không bao giờ giữ được
Có lẽ hạnh phúc như một kẻ hành khuất luôn rong ruổi trên đường
Tìm cho mình một chổ trú mà chẳng thể ngã về đâu
lạc mất rồi ta chẳng giữ được nhau…
cuộc đời là thế đó , ta luôn ngỡ rằng hạnh phúc quá mong manh , rồi từng ngày, từng tháng ,từng năm , chẳng hiểu lúc nào ta cần có nhau , chẳng hiểu khi nào ....ta cứ rong ruổi , ta cứ đặt niềm tin vào một ngày mai ... ngày mai phải chăng ta sẽ có nhau ?, nếu như hôm nay ta không tìm kiếm .

đừng não nề nữa ! đó không là định mệnh . tôi có khác gì bạn đâu . một kẻ lang thang , một kẻ chưa một lần thổi đi một vết bụi trên cổ áo . chưa một lần ta biết sống vì ai ? nếu hạnh phúc nào là mong manh . sao nơi ấy không cùng tôi tiến bước ..
Hãy để những chiếc bánh mà người dành tặng cho nhau
Hãy cho nhau những lời rất thật
Nhưng xin hãy đừng gặm nhấm trái tim đau
Xin hãy đừng đứng quá sát gần nhau
đừng van xin nữa ạ . hãy nhắm mắt lại , vùi thật sâu trong chiếc gối ôm bé bỏng , tận hưởng hương yêu của đời , một sớm mai ta thức giấc . hãy chạy ra ban công . nhắm đôi mắt lại , lắng nghe dòng thời gian lặng lẽ trôi qua kẽ tai . một cảm giác êm dịu ...

nếu biết hướng nào có hòang hôn
hãy ngước cho thật cao
để giọt nướt mắt khô đọng lại
hơn một lần ta đã sống vì ai .
sao không để niềm đau kia là hạnh phúc ?
là một điều rất thật vây kín lấy nguôi ngoai
chẳng thể lẻ nào ranh giới quá mong manh
ta không đủ sức níu sợi tơ trong gió
vốn vã rồi_ ta có giữ được không?
chẳng thể lẽ nào giang tay hứng hạt mưa?
cảm giác bâng quơ như thật thật
gửi nỗi niềm ta quấn lấy bâng quơ
để không là mộng mị như ảo ảo
để chợt hiểu rằng
hơn một lần ta đã biết vì ai./.
