Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Thứ sáu, 15/08/2008 - 02:59:am
BÀI THƠ LẤY CẢM HỨNG TỪ ENTRY
CỦA CHÚ DOANH NHẠN
http://cafe.timnhanh.com/blog-ODc3NDgy/comment/MTYxMDQx



Trò chơi trẻ con
Bong bóng xà phòng
Bảy sắc cầu vồng
Lung linh khoe sắc
Bong bóng nhiều sắc
Xuyên suốt kiêu sa
Tung bay trời xa
Bay bay bong bóng
Tình như chong chóng
Lung linh ảo mờ
Đầy trời vẩn vơ
Mang theo mơ ước
Hồn nhiên trước tuổi
Mang theo tình người
Nhân thế đầy vơi
Nụ cười tươi tắn
Bong bóng trong nắng
Thật thật hư hư
Tình sóng thâm sâu
Sao trôi cả đâu
Biển tình nồng mặn
Bong bóng xà phòng
Chơi trò trẻ con
Rẻ tiền xinh xinh
Lung linh lung linh
Lung linh sẽ vỡ
Lung linh sẽ tan
Nát cả khung trời
Còn lại là ai
Còn lại
Trò chơi
...của ai...
!!!



CÓ KHI NÀO BẠN MẤT ĐI CHÍNH MÌNH



VÀ LẠC LỐI GIỮA BAO CON NGƯỜI


