____BayBay____ chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 27
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Chủ nhật, 16/08/2009 - 09:27:pm

Nơi cuối cầu vồng có gì nhỉ ?
Là Bạch Tuyết và 7 chú lùn, hoàng tử, là nàng tiên cá....hay là chính những giấc mơ non dại của mình..., mọi thứ chắc sẽ đẹp và lung linh như bức tranh tuổi nhỏ :)
Hoặc dã....anh đang đứng chờ nơi đó !!!
Hỏi nhỏ bạn - nhận được câu trả lời " Có 1 hũ vàng, 1 ông thần lùn và nhiều bạn xứ thần tiên...:) " Cầu vồng luôn mang 1 sức quyến rũ kỳ lạ, các màu sắc luôn đứng sát bên nhau, dù có giận dỗi chúng cũng chỉ đổi chỗ chứ chẳng bao giờ tách nhau ra... Mình yêu cái cách chúng đối xử với nhau, phải chi con người ta cũng thế !
Ngồi bó gối lơ đãng nhìn những cụm mây màu hồng, nghĩ về bất cứ cái gì xuất hiện trong đầu... Sau khi lướt qua những cung bậc màu sắc, những trận gió to lẫn mây đen, những vấp ngã.... mình nghĩ nơi cuối cầu vồng sẽ có 1 cái cây rất to, to ơi là to [giống như cây cổ thụ]. Phải rồi, trên thân cây không như bình thường mà được khoét sâu nhiều khung, trong đó chứa ký ức. Một cái cây treo đầy ký ức, vui có, buồn có, tất cả những hình ảnh, giọng nói của những người đã đi qua đều được góp nhặt cẩn thận, tỉ mỉ...
Dạo này trời hay mưa, chắc cây lớn thêm được nhiều rồi, sẽ có đủ chỗ cho tất cả... [may thật]
Có nhưng người bạn đã đi qua, gọi là đi qua cũng không đúng, vẫn gặp nhau đó chứ, vẫn trò chuyện không ngơi nghỉ nhưng cảm giác lại không giống, có 1 cái gì đó như là dè dặt giữa 2 người trên phố tình cờ gặp nhau. Có người nói với mình "Nhiều thứ đã thay đổi, rất nhiều, mặc dù bản thân không muốn thế", lúc đầu mình đã nghĩ đó là 1 lời ngụy biện nhưng bây giờ hiểu ra rồi... nước không uống vẫn có thể vơi đi vì bốc hơi mà!
Khung Ấm áp sẽ dành cho những người bạn đã cười, đã khóc với mình...hay những người thậm chí chẳng khi nào tỏ vẻ quan tâm nhưng thỉnh thoảng lại nhắn tin tìm kiếm "Dạo này đi lạc ở đâu rồi, sao không thấy..."
Khung Nỗi buồn sẽ dành cho những giọt nước mắt, những bâng khuâng khi bầu trời đầy nước...
Khung Tuổi trẻ chứa đầy những sai lầm bồng bột, những phút nông nổi đầy quyết tâm... có cả những mơ ước rất xanh, rất cao!
Khung gần mình nhất, to thiệt to nhất có lẽ là anh, nó sẽ được mình trang trí bằng tiếng cười và hạnh phúc :), màu nền sẽ là trong suốt - vốn những cảm xúc anh mang lại không giống nhau, mỗi ngày nó lại được pha thêm 1 chút màu khác [chính mình cũng bị bối rối bởi những sắc độ ấy] - chẳng biết sao khung này lại nhiều đến thế, tất cả những ký ức đều được sắp xếp thật trình tự, như 1 câu truyện, câu truyện thuở nhỏ mình vẫn thích nhất...
" Lần thứ nhất là tình cờ
Lần thứ hai là duyên may
Lần thứ ba là số phận "
>>" Em vẫn hay nghĩ vu vơ, nghĩ về mọi thứ, lúc anh ra đi, đi về phía trước, còn em lùi về phía sau. Chỉ còn là kỷ niệm, 1 ký ức xa vời... Khi ta lướt qua nhau liệu miền ký ức ấy có đủ để anh liếc nhìn trộm em dù chỉ là 1 tích tắc! "
>>>>khung của anh nhiều thật, có 1 chút nhớ nhớ, có 1 chút yêu yêu, có 1 chút quyến luyến, có 1 chút hoang mang...
____________
Mình sẽ ngồi dưới gốc cây....cảm nhận tất cả, nhớ lại tất cả
Nơi cuối cầu vồng sao mà bình yên!
>>>>>>>>>>>>>>
