Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Nhật ký"

Tổng số bài viết: 2

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Tạm biệt anh - Đồng nghiệp!

Thứ sáu, 12/06/2009 - 06:05:pm

     Tạm biệt người thứ 3. Chị bổng thấy trống rỗng. Mặc dù chị vẫn nói với em nhiều về chuyện này. Nhưng chỉ toàn những chuyện đã rồi.

     Chị lo cho em. Chị buồn cho anh ấy. Hai người đầu tiên- những người bạn của chị- rút cuộc là những người may mắn hơn cả, và may mắn hơn anh ấy nhiều. Chị không muốn em "tiếp bước", giống như tâm nguyện trong bài thơ anh ấy để lại cho riêng em.

     Chị và em sẽ không bao giờ hiểu trọn cảm giác của anh ấy lúc này. Không hiểu anh ấy có tiếc nuối? có hối hận? có chán nản lắm không? Vì đó chỉ là cảm giác của những người ở lại.

     Em nói mừng cho anh ấy!? Chị đồng ý. Nhưng đó chỉ là cách chúng ta chấp nhận sự thật một cách cách thoải mái hơn, lạc quan hơn thôi.

     Mừng là em không tạo nên cảm giác thù nghịch cho chính bản thân em. Chị đoán được từ con người em. Vì em còn quá trẻ và thật sự chịu khó. Điều đó đối với chị là quá tốt. Chị không muốn em thay đổi cách nhìn như hiện nay, không muốn lôi kéo phe phái, càng không muốn vì chị và anh ấy mà em thay đổi. Chỉ riêng chị và ai đó thôi. Vì chị biết đến thời điểm này, trải qua bao sóng gió, những chuyện đó sẽ không bao giờ làm cho chị trở lại như này xưa. Trong lòng chị đã hình thành cảm giác thù nghịch từ lâu lắm. Không hiểu sao chị cảm thấy với chị như vậy là hợp lý. Vì con người chị không có lòng vị tha đối với những người như vậy. Theo chị, những người đó không xứng đáng được tha thứ, không xứng đáng để được thông cảm. Nếu ghét người thì người ghét, hại người thì người hại, gieo nhân nào gặt quả nấy... Nhưng, chỉ mình chị và ai đó.

     Này em! chúng ta là những người ở lại. Chúng ta hãy chúc cho người ra đi sẽ gặp nhiều may mắn và thành công. Em cũng xứng đáng với những nỗ lực của chính em. Em hãy làm bằng chính khả năng của em, đừng toan tính. Vì, một mình chị và ai đó là quá đủ!

 

Day is...

Thứ bảy, 09/05/2009 - 09:41:pm

Mình chuyển sang làm ở mảng tín dụng, khó và khá mới mẻ. Nhưng không được chuyển hẳn sang mà vẫn còn phải kiêm dịch vụ khách hàng. Công việc lại ngập đầu ngập cổ.

Công việc mới tạo được hứng thú, ko biết có nhất thời không. Nhưng dù sao biết được càng nhiều càng tốt. Đi ra ngoài cũng không hẳn là mệt mỏi, thay đổi không gian làm việc cũng thấy thú vị, còn hơn ngồi mãi trong PGD, chạm mặt nhau hoài thấy chán. Ah mà ra ngoài còn mở rộng thêm các mối quan hệ nữa. Vừa rồi đi đăng ký thế chấp gặp lại thằng bạn cũ làm ở phòng công chứng công, thấy cũng zui zui...

Dạo này sáng đi thể dục với mấy đứa bạn, còn đem theo giày patin để trượt nữa, thấy nhí nhảnh quá hehe. Buổi tối thì vẫn đi học nhảy thường xuyên. Ngày thì làm, tối thì đi ăn hàng, đi học nhảy.

Thích đi uống cafe với Ếch ộp ghê, lâu rùi, nhớ cảm giác 2 đứa ngồi ngơ ngơ ngáo ngáo trong 1 quán cafe lạ hoắc ở Đà Nẵng mà 2 đứa vòng vèo mãi rùi chui đại vào. Thấy mình vu vơ, vui vui.

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới