Thứ bảy, 21/02/2009 - 07:24:pm
Mai thi rồi, không có cảm giác lo như hồi học sinh, nhưng cũng không thấy thoải mái. Nhưng cũng không học vào dc nữa. Híc, mình hơi nhức đầu rồi.
Mai, đi sớm. Ngồi trên xe chắc lạnh lắm, phải mang theo áo khoác thôi. Vặn đồng hồ báo thức 5h15' sáng rùi. ngáp!
Lại tai nạn, lần thứ 2 từ đầu năm rùi. Con bé học sinh mắt nhìn theo bạn nên đi xe đạp đâm vào chân. Mình lo lắng đi mua thuốc và gọi điện cho gia đình con bé, còn lo cái xe đạp nằm đó bị người ta lấy mất trong khi cón bé lên bệnh viện nên gọi điện cho mẹ nó đến lấy sớm nữa. Vậy mà mẹ con bé gọi điện bắt bồi thường, nghĩ không ra nữa. Chân mình đau, mang xe bị rách, đã không bắt con bé bồi thường thì thôi, còn quay ngược lại đòi bồi thường??! nghĩ trên đời còn có nhiều người vô lý hết sức. Chỉ tội con bé...
Mới nhận lương, đi ăn thịt vịt, ngon quá là ngon, hehe!
Cuối cùng là up hình con chó ở quán bún bò buổi sáng.