Chủ nhật, 25/10/2009 - 08:39:am
Một cánh chim non ngược chiều gió thổi
Tìm về đâu?
Khi mặt trời dần khuất sau đồi…
Về với núi cao – có dáng hình cha sừng sững
Nhưng xa vời vợi
Sao con vươn nổi cánh mềm…
Khẽ run run
Con bay về suối nguồn…
Tìm hơi mẹ!
Được dỗ dành… nhưng…
Nơi ấy không cha!
Mỗi ngày qua, đã bao lần con rong ruổi
Như giưã bầu trời rộng lớn …
Bao la…
Mỗi ngày qua, hơn 1 lần con xoá nhoà trong ký ức
Muốn về miền xa lạ
Chỉ có tiếng cười
Và có tình tình người
Dẫu năm tháng xa xôi…
Như chú chim non tập hót đầu môi
Con gửi tình yêu vào gió
Nhẹ nhàng bay
Khi tình trao còn bỏ ngõ
Thổi qua đời
Giờ xa lià, thành giông tố theo mây…
Rồi gió cũng xa
Như sao băng tìm về cội
Xẹt ngang bầu trời
Đau đớn làm rách toạt cả màn đêm…
chỉ có 1 trái tim
Non, mềm, bé bỏng…
Đặt nơi nào để tìm hơi nồng ấm
Sao con sóng cả cuộc đời
Không mãi vỗ về
Chỉ đánh bạc mái đầu xanh…
Những bài hát dẫu mong manh
Có nuí, có sông, có bóng hình cuả gió
Mà mặn cay đầu lưỡi
Khi mỗi lần con câu hát vu vơ…
Để rồi thoáng trong giấc mơ
Là 1 miền hạnh phúc
Trong từng nhạc khúc
Là những bài ca buồn thuở ấy
Cô đơn…
như chú chim non ngược chiều gió thổi
Tìm về đâu?
Khi mặt trời dần khuất sau đồi…