Bad Day..........Bad Day...........>"< >"< >"
Thứ hai, 18/05/2009 - 05:12:am
Chài ái, ta nói hum nay là cái ngày j ế
, nó xui từ đầu tới cúi


, bất chợt 1 anh bus trờ tới,vù,lách wa cái một
,ai dè ở đâu xuất hiện 1 ba chạy honda đứng chần dần trước mũi xe làm phải thắng lại gấp
,vừa lúc đó anh xe bus quẹo cua ,phía sau lưng vang lên tiếng kẹt...kẹt...kẹt...hông xe bít hun đít ,tất nhiên là anh bus smackdown cái xe của tui xuống lòng đường
,sau đó lật đật dùng hêt sức bình sinh dựng xe dậy mà ...lực bất tòng tâm,đành phải chơi chiêu "chú ơi cứu con"
.may mắn sao cái xe ko bị j,tui cũng ko xây sát miếng nào,vỗ tay mừng ![]()
! Ai ngờ tới trưa cái nó đi cà nhắc ,ngồi thì phải lựa nệm mà ngồi

-2nd :cũng liên quan đến xe cộ.1 ngày đẹp chời,band TC07 rủ nhau đi en trưa cơm sườn nhon lờm sao ,bữa en dzui ơi là zui
.Vậy mà đến chừng ra lấy xe mới hết hồn...tấm nhựa chắn chỗ cái bô xe bị bể
.Thì ra là lúc đang en,thèng bạn tui nó thấy 1 thèng đậu xe làm sao mà tông xe tui,có điều lúc đó nó ko nghĩ là xe bị bể.Công nhận bị mẻ xe với 1 lý do zô ziên thúi,ko lạng lách or đánh zõng mà bị zậy,hừm...

-3rd : tới chìu học song,dắt cái xe iu thấy sao tự nhiên hum nai nó nặng wa',nhìn xuống,bánh xẹp lép,má ơi,bể bánh
Chạy đôn chạy đáo kím cái chỗ vá xe
vì lát có hẹn …..chời ới
Cũng may ông chời còn thương cúi cùng cũng kím được chỗ vá. Vá xong lên xe phóng như điên từ q4 xuống q3 ….phù phù cũng tứi nơi mà trễ 30phút
. Cả đám ban điều hành bay vào xử tội……..ngồi đú đỡn ở đó tứi 2h, xong cả lũ kéo nhau về làm bánh bộng lan ăn ( keke trúng tủ ) Mà ta nói cái xui xẻ nó cứ đem bám con riết
, cái lò nướng nó cũng phản em nó
.Lúc nướng bánh xong,tụi nó nhìn xong phán 1 câu "ngon đó,giống...bánh gan heo"
,thiệt,nghe xong mà ko bít nên cườihay mếu,bánh bông lan mà bị kêu là bánh gan heo Chài ái, làm như xui xẻ cả năm nó dồn vào 1 ngày
,rốt cục chả còn cái j en được(chính xác là ko đủ can đảm để en ),Thế ràu cả lũ lại kéo lên trụ sở ăn chưi tip
Em nó dc phân công đi mua rau câu vứi bưởi cho cả nhóm bù cái bánh bong lan lúc nãy ^^ ( pà cha nó làm cho tụi nó en mà còn bị hành ) Ta nói vừa mua vừa lầm bầm thế là 1 cái “ XẠCH” nguyên cái bịch đồ en "hạ cánh" xuống đất,rau câu bay ra khỏi hộp trượt patin , trái bưởi lột vỏ lăn bạch bạch bạch trước ánh mắt chữ O,miệng chữ A của mọi ngừi,quê chịu ko nổi,lo lụm trái bưởi giấu trước,lúc đó nhụt ko thể tưởng tượng được ,méc cỡ we'

Hic…….1 ngày xui xẻ của em nó , về nhà gụp ngay con bạn nó gọi điện ………có ngừi cho em nó than than trách phận ….kể lể xong xui, nó phán cho em nó 1 câu “hớ hớ, số of mày đỏ wá nhỉ, nhìu phen hú vía mà còn cười ha hả! hùmh...hình như là mày cứ ra dg thì xui, nhưn mày mà hem ra dg lèm seo có chuyện zui zị chứ... ra diii típ deeee... Tém lại mày mà tu dc thì mây dổi màu, gió dổi hứơng, bão táp thê lương ( kèm theo đó là giọng cừi gian xảo )”.Nghe xong mà mún bay wa nhà đập nó 1 phát >”<
Chưa hết tháng,ko bít còn xui j nữa hem đây,dạo này làm j cũng zun wa',cứ sợ mang tiếng phá hoại ko hà,ko lẽ suốt ngày ở trong nhà cho chắc cú???hix hix...




