B O R I * babe
Thư mục riêng của B O R I * babe

B O R I * babe chưa có bài viết yêu thích

Blog liên quan đến B O R I * babe
Links
Blog

Tổng số bài viết: 2

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Bụi đường !

Thứ tư, 28/10/2009 - 12:17:am

Bụi đường ......

Lấy tay quệt ngang là mất ngay . Bụi đường giống như những con người thích "Nhây" . Đúng rồi ! Một lối sống "Nhây" giống như những hạt bụi , tầm thường .

Một số người tự tin vào bản thân mình đến mức hạ thấp đẳng cấp những người bên cạnh , ừ thì cứ chấp nhận , đời mà . Nhắm mắt và cứ cho nó qua đi , bon chen làm z cho nó phiền ........??? Mình mà , k thích "Nhây" , mà cũng có lẽ mình cảm thấy có chút z đó tổn thương . Phải rồi mình cũng là con gái thôi .

Chữ "THÍCH" nó đâu giống v' chữ "Yêu" , nhỉ ? Ai cũng b' điều đó . THÍCH , ừ , một cảm xúc nhất thời , một cái z đó nao nao trong lòng , thường thì khi thích ai đó mình muốn làm bạn gái của bạn í ..... k được thì thôi khỏi thích nữa =] . Đấy là quan điểm của mình về chữ THÍCH . YÊU , đây , một cảm xúc kéo dài , một định nghĩa rõ ràng gắn liền v' từng giây từng phút mình đi qua trong cuộc đời , khi mình yêu ai đó mình chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc , dù người đó k phải mình , vâng , chỉ như vậy mình đã thấy vui rồi , YÊU k nhất thiết phải thế này thế kia ..... dù k là ai-đó-quan-trọng trong cđời mình yêu thì mình vẫn muốn tiếp tục . Đơn giản vì tình cảm đó đã dần dần trở thành một phần của csống mình .....

Mình thừa nhận mình có cảm tình v' một bạn nam , và nó chỉ mới là khởi đầu của khởi đầu nào đó . Thú thật mình quan tâm bạn íh đặc biệt một chút hay cả mình khác lạ v' riêng bạn íh ...... thì cũng là những chuyện bình thường thôi . V' mình , đó là một tình cảm rất trong sáng khi mình gặp một người bạn mới . Và cũng v' mình nó chưa là z lớn lao trong cuộc sống mình cả .......

@ : Tôi k thể hiểu được một ng-có-thể-gọi-là-sắp-lớn như bạn lại suy nghĩ về tôi như thế :) Tôi buồn bạn lắm , buồn bạn hơn là trách móc bạn thế này thế nọ . Không . Tôi học tập ở trường này và như bạn đã b' tôi rất ít bạn thân , ừ nếu nói thẳng là tôi k có bạn thân ở trường này...... tôi đã rất vui khi bạn hát cùng tôi , khi bạn cùng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ dưới sân trường , hay những lúc giờ về tôi có bạn đi cùng . Bạn đã cho tôi thấy những cái mới , những điều nhỏ nhặt nhưng rất ý nghĩa . Trước đây thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm việc có ai cùng đi xuống canteen hay có ai đi cùng lúc về hay có ai cùng ngồi ghế đá ..... chả bao giờ vì tôi thấy nó xa xỉ . Csống của tôi là thế , tôi sống một csống nội tâm ....... :) Đó là con người sâu bên trong của tôi bạn àh . Nếu bạn múôn nghĩ bạn quan trọng v' tôi đến vậy thì cứ việc :) tuỳ . Nếu bạn muốn nghĩ tôi sẽ chạy như bay đến chỗ bạn nếu bạn call cho tôi , thì tuỳ bạn , cứ thử đi rồi tôi sẽ cho bạn câu trả lời . Thật w' vl khi có ai đó nghĩ tôi như thế .

Cuộc sống này cho đến hiện tại , mình nghĩ còn nhiều thứ quan trọng hơn là "để-ý" ai đó , chẳng hạn như gia đình Go Head , anh em trong nhóm luôn tốt v' mình , lúc nào buồn lên phòng tập gặp tụi nó là cười nổ hàm luôn , chả bao giờ thấy buồn nổi khi lên phòng tập cả . Rồi cả chuyện học nữa , cứ mà mang cái tâm trạng buồn rầu là lại thấy chán học => k nên . Rồi ..... nhiều thứ khác . Nếu ngày xưa thì có lẽ mình còn trẻ con lắm nên mình cứ nghĩ có dc ng mình yêu là HẠNH PHÚC NHẤT , còn ngày hôm nay , khi mình đã phần nào đó hiểu được csống mình , thì cái gọi là YÊU , tuy vẫn quan trọng đấy nhưng nó được đặt gọn trong tim và mình lấy đó làm động lực để phát triển những cái khác .

Hôm nay tôi nhận ra bạn không giống như những z tôi nghĩ , có phải tôi sai k ? Bạn này, tôi nghĩ mình k nên gây cho nhau hiểu lầm nào nữa . Nếu bạn thích tôi , tôi sẽ thật lòng thích bạn . Còn ngược lại , tôi sẽ xem bạn như bao ng bạn khác , k tình cảm riêng tư . Làm nhẹ lòng nhau đi ...... tôi ghét phải loay hoay trong chuyện tình cảm này nọ lắm .

Đừng làm bụi đường trong mắt tôi , vì tôi rất quý bạn . Ừ , tôi quý bạn lắm và có lẽ chỉ dừng ở đó vì tôi k muốn phải làm một ng ở vị trí theo đuổi để rồi thành trò đùa .

P.S : Bạn có nhớ những chữ Th* mà tôi hay type cho bạn k , đó là chữ Thương , đơn giản là thương , Y* là khác nữa . Tôi muốn đi ngủ . Bibo .

[Hành lang nắng sẽ không còn nắng nữa]

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới