Hôm qua, cả phòng tôi háo hức đi coi Vietnam Idol vì được sếp cho vé mà đâu có tồn tiền mua.
19h40, tôi đã có mặt tại Nhà Hát Hòa Bình, nơi diễn ra đêm chung kết đầu tiên của Vietnam Idol. Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai quen cả. Nhìn thêm một chút thì thấy anh Đạt chở Vợ vào rồi anh Đức chở bạn gái ( hihihi hông biết phải không, đoán là thế), rồi thấy được vài người của công ty nữa thế là mình an tâm không bị alone rồi.
Một chút sau gặp được thêm Tùng Nguyễn và Bá Khánh nữa chứ, thế là có thêm 1 slide show chụp hình trước Nhà Hát Hòa Bình và ngay bảng Vietnam Idol nữa chứ ( để người ta biết mình đi coi).
20h10, chúng mình mới dắt díu nhau đi vào trong khán phòng, nhìn qua nhìn lại gặp nhiều người quen quá, nhưng có những người không quen như bạn gái Nhân, bạn gái Vinh, bạn gái Tài, bạn gái anh Đức nữa chứ, hihi.
Còn hàng ghế dưới có Bá Khánh, Tùng Nguyễn, Bé Nguyên, Thụy và mình.
20h30, chương trình bắt đầu. Thanh Thảo + Nguyên Vũ là hai MC của chương trình xuất hiện trên sân khấu. Oi, sao hai người đó nhỏ thế nhỉ ( oh, quên mất mình ngồi tuốt trên lầu nên nhìn ai cũng như con kiến). Thế là chương trình bắt đầu với thí sinh thứ I, có vài tiếng vỗ tay lộp độp, không khí thế lắm, tới phần đánh giá của Ban Giám Khảo, trời ơi chẵng nghe được gì cả âm thanh tệ quá đi. Nhưng mình lịch sự cũng vô tay vài cái, thế mà bé Nguyên quay lại nói “ Chị có nghe gì không mà vô tay” hihih nghĩ lại cũng đúng nhỉ.
Chương trình cứ thể tiếp diễn, lâu lâu lại có vài tiếng la ó vì âm thanh nhỏ quá, nào là “ Cho 500 đồng âm thanh” – “ Nhỏ quá chẵng nghe được gì” mà hình như phát ra từ những hàng ghế gần mình. Nhưng câu tâm đắc mà mình nghe được là “ Bà Me Vietnam Idol” nghe cũng vần ra phết.
Nhưng có lẻ ấn tượng nhất khi nghe thí sinh thứ 7 hát bài “ 60 mươi năm cuộc đời” nhưng được remix lại nghe là lạ và hay hay. Tới thí sinh thứ 9 – Hải Yến hát bài “ Đôi mắt Pleiku” nghe bốc ra phết. Chị Siu Black nghe xong chắc đang nghĩ thầm trong bụng, mình sắp về vườn rồi vì có con bé này thay chỗ 
Khi chương trình sắp kết thúc , mà còn 1 lời đề nghị là Bạn Uy - thí sinh thứ 11 lên hát bài 2+1=0 nữa chứ.
21h45 chương trình kết thúc, mọi người lại lục đục kéo nhau về. Nhưng tụi mình còn chưa về nữa vì còn 1 phần slide show chụp hình trước các banner quảng cáo Phim và Vietnam Idol nữa
Thế là một buỗi tối thứ tư đã kết thúc, ngoài trời bắt đầu lất phất mưa, trong lòng mình thật là nhẹ nhàng, nhưng giờ đây chắc 10 thí sinh của Vietnam Idol đang hồi hộp chờ những tin nhắn gửi về tồng đài để bình chọn, hihih nếu như Bạn thích ai thì hãy bình chọn cho thí sinh đó nhé( nhưng nhớ là mỗi tin nhắn = 5000VND)