Blog

Thực tập ở Đồng Nai

Thứ tư, 17/06/2009 - 06:08:pm


Thực tập ở công ty Dược Đồng Nai

Lần đầu đi xa nhà … thấy không đâu sướng như nhà mình

Lần đầu sống tập thể … Chuyện bực mình nhiều hơn chuyện vui.

Lần đầu làm việc nhóm … Đuối sức và công cóc.

Thằng nhóc cứ nhắc đi nhắc lại tại sao chị cứ kết tủa mà ko chịu hòa tan ? Làm sao hòa tan được ngai cả khi Nhóc còn khó chịu với những người trong nhóm Nhóc, nói chi mình là người ngòai. Đi rồi mới thấy mọi người khôn đủ kiểu và cũng ngu đủ kiểu. Mình phát hiện ra rằng mình dở thật khi không làm việc hiệu quả với mọi người và mình cũng giỏi thật khi mình làm 1 mình lẹ hơn người ta làm nhóm. Nói chung rút ra được nhiều điều cho bản thân.

Các kỷ niệm đáng nhớ :

-         Lại nhà Cậu chơi, quá hãi hùng với con gái cậu khi nó đặt câu hỏi “ nếu chị Một nhường ngôi cho chị Hai thì chị Một sẽ thành chị gì ?” ….. quá sốc.

-         Lại nhà bạn H chơi và phát hiện nhà bạn H tòan mỹ nam mỹ nữ tài giỏi. Cháo vịt nhà bạn H ngon và rẻ ghê.

-         Dám xin nghỉ 1 buổi để chạy về thi và bắt “ông già” chở lên trong đêm … hơi bị bất hiếu nhi.

-         Do chỉ chơi được với bạn H và thằng Nhóc, mình bị mọi người chọc với nó dù mình đã thông báo là không thích gặm “cỏ non”

-         Lấy lộn quần áo của người ta …….. một cuộc tìm kiếm quy mô mà ko có mình ở trong đó.

-         Phát hiện thằng Nhóc có 1 nhân vật trong Võ Lâm thật là xinh ghê, nó chơi chỉ để mua quần áo cho nhỏ đó ……..cứ sợ em trai tui thành girl.

-         Mình và thằng Nhóc mém chết 2 lần : Một lần xe xượt ngang trước mặt và một lần tông thẳng vuông góc với thành cầu sắt xe lửa.

-         Cười bể bụng mỗi khi nói chuyện, giỡn với thằng Nhóc và bạn H ……. Phát hiện ra mình vẫn còn  ku – te.

-         Hiểu thêm thằng Nhóc và cưng nó hơn.

-         Thông cảm với thằng Nhóc ghê khi nó bị các bà chị già cố tình “ hãm hiếp” khi ông mặt trời chưa ló dạng … hahaha

-         Không có thằng Nhóc chơi với mình chắc mình buồn và cô đơn lắm khi ko thể nào chịu nổi những người cùng phòng cùng nhóm …… thank Nhóc so much.

-         Ngày cuối được về vui quá miệng cứ cười hòai hình dấu á ... Điên thật

Về nhà ./.

 

 

Các Bài Blog Khác Của VIVIEN SONG
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (2)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!