Chủ nhật, 25/10/2009 - 09:06:am
Để xem nào....nhanh thật! vậy la mày cũng đã ở bên tao được 9 tháng rùi. Tao nhớ lần đầu tiên nhìn thấy mày, tao đã hạnh phúc biết bao nhiêu. mày chính là thứ tao kiếm tìm bây lâu nay để thoả mãn cho cái sở thích thật ngốc nghếch của mình. Thích chụp ảnh- thích lưu giữ lại nhưng khoảnh khắc cả ngọt ngào cả buồn tẻ, cả cô đơn trong cuộc đời mình.
Có mày, cuộc sống của tao nhiều nụ cười hơn. Có mày tao bận rộn hơn. Và có ngày mỗi ngày của tao có thêm một màu sắc thật mới mẻ và thú vị.
Mày bên tao mọi lúc mọi nơi. Tất cả mọi thư tuộc về tao, liên qua đến tao đều được mày lưu giữ lại trọn vẹn. Tao hãnh diện và tự hào về những khoảnh khắc được mày lưu giữ và đem khoe với tất cả mọi người. Ngay cả những bức ảnh trong blog này của tao, mày thấy không? tất cả đềucó bóng dáng của mày.
Vậy mà................tao xin lỗi mày nhé. vì tao đã không giữ được mày bên cạnh nữa rồi. Đám cưới đứa bạn thân cũng là ngày tao đánh mất mày mãi mãi. Tao đã cài mã rồi, chắng biết kẻ nào đó mang mày khỏi tao đã mở được chưa??? Có lẽ rất đơn giản thôi. hắn chi việc đem mày đi chạy lại phần mềm, thế là mày lại ở bên hắn như 1 ng bạn. Tao buồn lắm khi nghj đến việc mày sẽ vẫn lưu giữ lại những khoảnh khắc, nhưng những khoảnh khắc đó không còn la cho tao, là của riêng tao nữa rồi.....
Cầu mong ai đó có được mày sẽ trân trọng, yêu thương mày như tao đã trân trọng, yêu thương. Ở bên người khac rồi, nhưng mày vẫn phải nhớ những khoảnh khắc ngọt ngào chỉ thuộc về riêng tao thôi nhé!
Tao sẽ luôn nhớ mày!!!!!!!!