Dragonfly
Links
Blog

MỘT LỜI...

Thứ hai, 05/10/2009 - 01:56:am

 

Một lời nói đã làm tim em vỡ nát anh ạ! Tưởng chừng như có ai bóp chặt tim mình đến nghẹn, đau lắm… Nước mắt tuôn rơi, thật sự khó mà chấp nhận, có phải em quá nhại cảm chăng? Quá khó tính không chấp nhận những lời như thế ?  Và sao em lại bình tĩnh nhẹ nhàn đến thế, em không thể nói gì với anh khi mọi chuyện đã qua.
 
Em đã tha thứ và cố quên nhưng sao em vẫn nhớ (em đang cố gắng) Chúng ta đã đi qua một đoạn đường rồi phải không anh? Đôi lúc chúng mình thật gần gũi, và cũng thật là xa cách, em không biết nói gì với anh, còn anh thì quá vô tâm. Hay là do em lúc nào cũng cằn nhằn, nhăn nhó và nóng tính – bản tính em là thế mà. Chẳng phải em đã từng nói với anh, chúng ta cần phải cố gắng xây dựng và vun đắp. Và em đã từng nói, từng viết những suy nghĩ của em, sao anh lại không hiểu em? Hơn ai hết anh là người hiểu tính em rất rõ mà. Tính em là thế xấu, xấu đến cực kỳ.
 
Em biết và em hiểu hơn ai hết tình cảm anh dành cho em. Nhưng mỗi khi nghĩ đến mấy lời ấy em nghe lòng mình đau nhói, nước mắt chực trào, đau đau lắm anh ạ. Cảm thấy mình bị xúc phạm, tổn thương… Không biết tự bao giờ em đã thay đổi sau khi xảy ra chuyện em lại lặng lẽ và im lặng, nhẹ nhàn một cách lạ thường, rất nhỏ nhẹ không còn gay gắt với anh nửa. Có phải đó là sự chịu đựng hay chấp nhận? Anh biết không? Mỗi khi em nhắm mắt lại thì mọi thứ ùa về như đang xảy ra... Khó lắm anh ơi! Có lẽ em đang phải tập dần dần để hoàn thiện chính bản thân mình.
 
Hình như tinh thần và suy nghĩ em đã ổn định, em cũng từng nói với anh “có lẽ cửa Phật là nơi em dừng chân khi cuối đời” Với suy nghĩ này anh và mọi người không ai tán thành, nhưng đó là ước nguyện của em khi mới vừa trở thành thiếu nữ. Và bây giờ cũng thế nhưng em chưa làm tròn hết bổn phận và trách nhiệm, nên em không thể. Thật sự có lúc em đuối và cô đơn lắm, mọi thứ mọi việc đều trút lên em.
 
Bản tính em ít bộc lộ cảm xúc với gia đình hay người thân, chiều nay nghe một người chị nói lại “Mẹ đã trách em vô tâm với Mẹ” nhưng biết làm sao hơn, em là thế mà. Em sống tình cảm luôn quan tâm người khác, nhưng cảm xúc và tâm tư chưa hề trút cho ai bao giờ.
 
 
Một lời nói tim em vỡ nát
Khát vọng bây giờ tựa cánh bèo trôi
Ước mộng đành gửi án mây trôi
Cảm xúc thật nhiều gói mãi trong em
 
 
Hoa sen – Cửa Phật – Vô Ưu
Trút hết ưu phiền con xin quá duyên
Hồng trần chưa dứt con xin hẹn
Dứt hết ân tình nương chốn Từ Bi

 

 

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của Dragonfly
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (9)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!