Blog

GẶP NHAU

Thứ sáu, 23/10/2009 - 02:12:pm

 

 

Hai ta đen bạc đen tình
Khiến xui trời đã cho mình gặp nhau
Cả hai tình bạc đời đau
Để rồi chung một nỗi sầu đầy vơi

 

          ***


Em tìm nhặt ánh sao rơi
Tặng  anh -  anh đã nửa đời chơi vơi
Hai ta đầy nỗi xót xa
Chỉ còn lại những thật thà gửi trao

 

           ***



Em, Anh  hai đứa hư hao
Cho nhau kỷ niệm ngọt ngào dấu yêu
Mai về nỗi nhớ tịch liêu
Mang theo kỷ niệm buổi chiều mưa qua

 

 

Các Bài Blog Khác Của Dragonfly
Blog cùng loại "Thơ" trên Yume
Bình luận (16)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!